From: Dao Khanh Long
Sent: Saturday, November 10, 2007 1:10 AM
Subject: Tôi nguong mo kieu dàn ông trung thuc nhu Hà
Cuộc sống số làm chúng ta chóng mặt, điện thoại, email, chatting…và cả những diễn đàn về cuộc sống riêng tư đã làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Tôi có một anh bạn “thân” mới 27 tuổi, đã có gia đình và có một con trai. Anh bạn này khá hay vì theo tôi được biết lúc nào cũng có ít nhất 2 người đàn bà. Một là vợ, một là ai đấy được gọi là người yêu.
Lần nào tôi thấy anh nói chuyện điện thoại với vợ cũng nhẹ nhàng và đôi lúc nhún nhường, rồi nói với người yêu cũng tương tự… Nhưng có một điều rất đặc biệt là anh có thể sắp xếp lich làm việc ngon ơ. Ví dụ như ngày nào đấy anh ta đi công tác thì chắc chắn cả hai điện thoại của hai nàng đều up date được thông tin của anh ngon lành…
Tôi thắc mắc "Em làm thế nào mà cân bằng được mấy mối quan hệ cùng lúc ngon lành thế?”. “Có gì đâu, mối quan hệ này là bền vững(vợ chồng) còn mối quan hệ kia tạo nên sự thăng hoa của cuộc sống, nên phải làm thế nào để cân bằng là ổn”, anh ta trả lời.
Đúng rồi, người đàn ông rất tận tâm với gia đình, thương vợ thương con và không từ chối mối quan hệ khác với một người phụ nữ khác không vì mục đích tham lam, hay mục đích thể xác mà chỉ vì họ có tình cảm quá lớn, có nhiều điều không thể giãi bày với người đàn bà thứ nhất của mình. Muốn chia sẻ với người đàn bà thứ hai, nhận được sự thông cảm khi stress trong công việc vì rằng, không phải lúc nào vợ cũng là người bạn đồng hành trong mọi quan hệ. Nhiều lý do lắm.
Cho nên người đàn ông trung thực như Hà, nhận thức được rõ ràng mình cần hơn một người phụ nữ cho mọi vấn đề là bình thường.