Từ: huyen hoang
Đã gửi: 30 Tháng Ba 2012 10:07 SA
Những người phụ nữ không phải là mượn danh bình đẳng để yêu cầu chồng mình phải làm hết tất cả công việc gia đình, mà ở đây là sự cảm thông chia sẻ, tôi thấy những lời nói của anh Đ.G.T thì cũng đoán được là anh gia trưởng đến mức độ nào rồi. Tôi nghĩ tội nghiệp cho vợ anh vì chồng mình là người gia trưởng, cứng nhắc, và không biết thông cảm, chia sẻ với vợ như vậy.
Tôi may mắn hơn vợ anh là tôi lấy được người chồng luôn biết chia sẻ với vợ mặc dù tính anh ấy hơi cục. Đương nhiên là ở đời không ai hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia, nhưng theo tôi nghĩ anh nên thay đổi tư tưởng và suy nghĩ lại đi, đừng yêu cầu người khác thay đổi theo ý của mình thì thật tội nghiệp.
Hạnh phúc gia đình không chỉ do một mình người vợ nắm hết mà cần có sự hợp tác của người chồng nữa. Nếu như các anh phản bội lại vợ mình vì bất kỳ lý do gì thì ai sẽ là người phải chịu hậu quả đây? Không phải là vợ anh đâu vì trên đời này thiếu gì người đàn ông tốt hơn anh sẵn sàng chào đón vợ anh chứ.
Người phải chịu hậu quả chính là con anh và anh. Con anh thì khỏi phải nói rồi, anh biết vì sao anh cũng phải chịu hậu quả không? Bởi vì con anh hận anh, giận anh vì anh là kẻ phản bội, kẻ đã bỏ vợ con thể theo một người đàn bà khác. Tôi mong anh hay suy nghĩ lại.