Tôi 28 tuổi, là con gái Hà Nội gốc, là con một trong gia đình đang sinh sống tại Hà Nội, gia đình còn có một căn nhà nhỏ 2 tầng cho thuê bán hàng nữa. Tôi quen người yêu hiện tại được hơn 2 năm, anh quê ở Ninh Bình, gia cảnh nghèo khó nhưng biết phấn đấu nỗ lực, anh sinh ra trong một gia đình đông con (anh có 3 em trai và một em gái). Chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới nhưng tôi đang lo lắng về nơi ở của hai người sau này. Tôi làm trong một công ty kiến trúc, anh là kỹ sư xây dựng ở một tập đoàn bất động sản lớn, tóm lại công việc của cả hai đều tiến triển tốt ở Hà Nội. Khi cưới xong, nếu tôi phải về quê anh làm dâu thì sẽ chăm sóc được bố mẹ chồng và các em, nhưng sự nghiệp của tôi coi như chấm hết. Tôi sẽ phải nghỉ việc, ở nhà nội trợ và cũng rất vất vả nếu đi gần 200 km để lên thăm, phụng dưỡng bố mẹ đẻ (tôi là con một), cha mẹ cũng phải ở một mình buồn chán ngày này qua tháng khác.
Tôi thừa nhận mình không phải là người có thể dễ dàng thích hợp với việc nội trợ vì quá đam mê nghề nghiệp của mình, nghĩ rằng phụ nữ không nên chỉ ở nhà sau khi lấy chồng, trừ khi họ muốn vậy. Còn anh, nếu chỉ có anh đi làm thì e rằng gia đình sẽ khó khăn, các em của anh đều là học sinh cấp 3 và sinh viên, bố mẹ làm ruộng. Nếu anh ở nhà tôi cũng sẽ chẳng thể chăm sóc bố mẹ anh thường xuyên được, lại ở rể cũng gây khó xử cho anh. Chúng tôi có tầm 500-600 triệu để dành nhưng chỉ đủ để mua cái ôtô hạng rẻ chứ đừng nói là mua nhà trên Hà Nội được (nhà bố mẹ tôi chỉ độ 30 mét vuông mà được người ta trả gần tỷ một mét). Chúng tôi đang hoang mang và chưa tìm được cách giải quyết. Anh chị em nào có lời khuyên xin hãy giúp đỡ chúng tôi.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.