Tôi 30 tuổi, cuối năm 2017 vô tình phát hiện mình bị HIV khi khám sức khỏe đi nước ngoài. Tôi uống ARV được 6 tháng, hiện CD4 của tôi là 600, ngang người bình thường, tải lượng vi rút của tôi ở ngưỡng không phát hiện. Nghĩa là tôi sẽ không lây cho vợ con và vẫn sống khỏe mạnh như người bình thường. Tôi rất tin tưởng vào sự tiến bộ của y học, chỉ một thời gian ngắn nữa có thể sẽ có thuốc đặc trị HIV. Chỉ có điều, tôi phải uống thuốc đúng giờ, mỗi ngày; với lại tôi biết xã hội vẫn rất kỳ thị căn bệnh này.
Tôi không muốn giấu vợ sắp cưới chuyện này, cả gia đình và họ hàng nhà tôi không ai biết. Tôi nghĩ cô ấy nên được biết vì đó là quyền chính đáng của vợ sắp cưới, có điều tôi không biết phải nói như thế nào để cô ấy hiểu và chấp nhận. Tôi không ăn chơi trác táng gì, làm trong ngành công tác xã hội, trong một lần đi tác nghiệp tôi giẫm phải kim tiêm dính máu và có thể căn bệnh thế kỷ đã chui vào người tôi từ lúc đó. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Thành
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.