Sau khi đọc hai bài viết "Biết em có chồng rồi nhưng tôi nhất định muốn chinh phục", "Tôi cần người phụ nữ này dù em đang hạnh phúc với chồng", xin được chia sẻ với các bạn, tôi chính là người chồng trong bài viết đó. Mấy ngày nay tôi thấy vợ buồn và hay khóc nên gặng hỏi, em đã tâm sự và cho tôi xem hai bài viết trên, nói là em bị người đàn ông này theo đuổi.
Tôi hết sức ngạc nhiên và bất ngờ, thử hỏi đây không biết là kiểu người gì, tại sao trên đời này lại có người muốn phá gia đình người ta như thế. Mặc dù rất tức giận nhưng tôi vẫn an ủi vợ đừng sợ và lo lắng, hãy để cho tôi giải quyết. Thật tình tôi rất muốn giải quyết hắn bằng "nắm đấm" nhưng nghĩ lại đó cũng chỉ là hướng giải quyết giải tỏa cơn giận tức thời, sau đó có thể gây hại đến danh dự của bản thân và gia đình. Tôi cố gắng kiềm chế và lên đây viết vài dòng tâm sự, muốn xin mọi người cho một hướng giải quyết thỏa đáng. Xin cảm ơn.
Sơn