Tôi 31 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa nhưng chưa trải qua một mối tình lớn nào. Mối tình lớn nhất kéo dài được 6 tháng, cách đây 6 năm anh là anh họ của bạn tôi, chúng tôi gặp nhau được 6 lần, chia tay 2 lần. Hồi đó tôi mới ra trường chưa có việc làm ổn định, trong giai đoạn quen anh tôi nhảy việc hoài vì chưa có kinh nghiệm. Sau khi chia tay anh được một tuần tôi mới biết mình chỉ là một trong những đối tượng lựa chọn của anh. Tôi buồn vì là mối tình đầu, đau khổ này nọ các kiểu, sút tới 5kg nhưng rồi cũng qua. Tôi có công việc ổn định, tìm hiểu một vài người và người ta chia tay tôi với những lý do anh chưa quên người cũ hay là gì đó, nhiều lý do lắm. Người ta nói: "Không phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta", câu này tôi nghe thấy thấm lắm. Tình duyên của tôi có vẻ trắc trở.
Năm ngoái tôi lại quen một người rất nhiệt tình, chạy 35km chỉ để đưa tôi bịch sữa, chủ nhật nào cũng hẹn hò, cà phê, xem phim, đi ăn... rồi người đó nói ba mẹ đã xem ngày cưới khi mới quen tôi được ba tháng. Tôi cũng hơi hoài nghi nhưng có phần vui, chắc hẳn tôi đã có tình cảm. Rồi một ngày đẹp trời, như những lần hẹn trước, tụi tôi cà phê, tám chuyện, anh hút thuốc dù biết tôi không thích người hút thuốc. Anh bắt đầu câu chuyện của mình rằng trước khi hẹn hò tôi đã yêu một người phụ nữ gia đình, chị ấy không chịu bỏ chồng để theo anh nên mới hẹn hò với tôi.
Đoạn này trong lòng của tôi chắc chắn có tổn thương, sụp đổ, tôi cố bình tĩnh để nghe hết câu chuyện. Anh nói tiếp rằng chị ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối và sẽ bệnh nặng hơn khi biết anh có người mới, vì thế chúng tôi tạm thời xa nhau một thời gian, thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện và kêu tôi hãy tìm một người phù hợp. Đúng là một câu chuyện cảm động, lúc đó sao tôi tổn thương quá, tôi bảo anh không cần gặp nữa, hôm đó là lần cuối, anh đồng ý. Cho đến bây giờ, một năm sau chuyện tình đó, tôi chẳng còn thấy đau đáu trong tim hay tủi hờn tình yêu, tôi chỉ hơi thắc mắc liệu tình yêu có chọn tôi?
Hà
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.