Tôi và chồng kết hôn được gần 3 năm, quê cách nhau 60 km và xa chỗ làm. Chúng tôi có 2 con gái, bé 2 tuổi và 5 tháng tuổi. Tôi đang về nhà chồng nghỉ sinh, sắp tới hết thai sản đi làm lại và muốn mang 2 con đi cùng. Chúng tôi mới xây nhà riêng ở nơi lập nghiệp. Tôi mang thai bé thứ hai khi bé đầu được 10 tháng tuổi. Tôi cho con bú đến 12 tháng rưỡi thì bà nội đòi đem cháu về quê. Lúc ấy chồng tôi cũng muốn thế, tôi không dám ý kiến vì không muốn bất hòa và cũng mệt. Bố mẹ chồng là những người tốt bụng, thương con cháu, tốt với mọi người. Giờ tôi sắp phải đi làm thì bố mẹ chồng muốn để cháu đầu ở lại ông bà chăm, bà nói muốn ở nhà làm kinh tế, mặc dù lương vợ chồng tôi khá và hoàn toàn lo được cho gia đình. Tôi muốn cả ông bà cùng đi và chăm con giúp tôi, ông bảo không bao giờ ông bỏ quê, có đi chỉ bà thôi. Đứa thứ hai bà bảo thuê người trông.
Tôi muốn bà trông vì chẳng ai tốt hơn bà hết, như thế chắc chắn 2 con sẽ đi cùng chúng tôi. Nói thêm là bố mẹ chồng tôi còn có con trai cả, chồng tôi là út. Anh chị chồng có một con trai và chị dâu làm ở quê, anh là bộ đội. Ông bà bảo vẫn muốn tôi sinh đứa nữa là cháu trai, tôi không muốn lắm vì biết làm sao được có con trai hay không. Bà đôi khi vẫn bảo giá mà chồng tôi lấy cô gái do chị họ giới thiệu thì giờ bà nhàn, tôi kệ vì biết nói thế nhưng bà vẫn thương tôi. Có lần tôi nhắn tin cho chồng là muốn mang con đi nhưng chồng không nói gì, anh rất nghe lời ông bà. Giờ tôi phải thuyết phục ông bà như thế nào để được mang con đi nếu bà không đi trông cháu được, hoặc làm cách nào thuyết phục bà đi trông cháu?
Mai
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.