Tôi 40 tuổi, làm việc tại một công ty du lịch lữ hành. Tôi và bạn là bạn thân hơn 10 năm, bạn sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Cùng là đàn ông, thấy bạn cô đơn, tôi cố gắng giới thiệu cho bạn vài cô gái (trong đó có cả em gái ruột tôi). Bạn có qua lại với vài cô, khá xinh, đùng một cái bạn tuyên bố sẽ kết hôn với Lan. Lan là gái quán bar chính hiệu mà bạn vài lần bỏ tiền mua vui qua đêm. Trong mắt tôi, Lan chỉ là người có nhan sắc trung bình, không có học thức, lại còn có con riêng. Tôi hết lời khuyên bạn không nên kết hôn với người như thế. Bạn có thể kết hôn với người phụ nữ khác tốt hơn, Lan là gái làng chơi thì luôn có kinh nghiệm làm hài lòng đàn ông.
Bạn tôi vẫn khăng khăng kết hôn rồi bảo lãnh mẹ con cô ấy qua nước ngoài định cư. Từ đó đến nay gần 10 năm, tuy bạn ít về nước nhưng những dịp sinh nhật hay lễ lạt bạn luôn gửi quà chúc mừng tôi. Bạn nói Lan không đi làm nhưng rất giỏi quán xuyến việc nhà cửa cơm nước. Bạn còn khoe nóc nhà bị hỏng cô ấy tự trèo lên sửa mà không kêu thợ đến xem. Tôi thấy phụ nữ như Lan không chút nữ tính dịu dàng và cũng không hề có thiện cảm với cô ấy.
Cách đây không lâu tôi có gửi email ngỏ ý muốn nhờ bạn giúp đỡ cho vay một số tiền, sẵn nói bạn biết là người yêu cũ đang nghĩ về bạn, người ấy cũng du học ngay thành phố bạn đang ở. Vậy mà từ đó đến nay đã gần một năm bạn không hồi âm cũng chẳng thèm liên lạc với tôi. Có phải tôi đã làm gì sai hay vì bạn quá mê vợ mà không muốn liên lạc với tôi nữa?
Thuận
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.