From: Phi Cong Toan
To: vne-tamsu
Sent: Monday, February 27, 2006 1:48 PM
Subject: Tam su cung ban Thao yeu nguoi hon tuoi
Thảo thân mến,
Tôi chia sẻ những suy nghĩ, băn khoăn của bạn về “yêu bạn trai kém tuổi” vì tôi cũng ở trong trường hợp như bạn. Tôi cũng tin chắc rằng nếu làm một cuộc khảo sát về số cặp vợ chồng có tuổi vợ hơn tuổi chồng 1 tuổi như tôi và bạn (có thể) thì con số sẽ không nhỏ đâu. Chỉ trong một phạm vi hạn chế là cơ quan tôi và bạn đời của tôi tính ra đã có đến 10 cặp rồi, thậm chí có đôi còn chênh lệch nhau đến 3 tuổi nữa. Chúng tôi chỉ chênh nhau 1 tuổi thôi. Tuy nhiên, tôi ở trường hợp ngược với của bạn, tức là tôi kém vợ tôi 1 tuổi.
Phải nói thật rằng, lúc quen và chơi với nhau thì không nghĩ rằng mình sẽ yêu người này và suy nghĩ hoàn toàn ấu trĩ (từ mà bạn đã dùng) giống bạn. Việc này hết sức bình thường và không có gì là lạ cả, vợ tôi cũng suy nghĩ y như vậy. Lúc đầu cũng thấy hơi ngang ngang, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chẳng rời được nhau và nay đã có tới 2 cháu. Chúng tôi đã cưới nhau được gần 10 năm và không thấy có vấn đề gì cả. Gia đình nhìn chung là hạnh phúc và quan hệ xã hội vẫn thuận lợi như thường. Tôi không hiểu bạn dựa vào đâu mà nói, nếu lấy chồng kém tuổi thì sẽ “làm bất lợi cho anh, cho hạnh phúc gia đình, quan hệ xã hội của anh và tôi sau này...”.
Quả thật nếu bạn từng quen và chơi như bạn với anh ấy, sau chuyển sang yêu thì việc xưng hô có khó khăn thật. Trường hợp của chúng tôi cũng giống bạn. Để cô ấy gọi bằng anh ngay thì thật là khó, và mãi đến khi yêu nhau được hơn một năm cô ấy mới chịu gọi tôi bằng anh ngọt và thân thương đúng như nó phải thế. Tôi còn nhớ, hồi mới yêu, tôi cũng nôn nóng và có yêu cầu giống hệt bạn trai của bạn bây giờ là muốn bạn gái gọi mình là anh “cho oai”. Nhưng không thành.
Sau nhiều lần trì hoãn, cô ấy đã nói với tôi thế này: “Bao giờ T biết bơi thì mình sẽ gọi bằng anh”, lúc đó mình chưa biết bơi. Đó thực sự chỉ là một sự trì hoãn hợp lý, chứ sau này tôi chưa biết bơi mà cô ấy vẫn gọi bằng anh “ngọt” lắm. Nói với bạn như vậy để thấy chuyện xưng hô có hơi khó, nhưng cũng không quá quan trọng đâu, bạn nên nói cả với bạn trai của bạn như vậy. Dần dần tự nhiên các bạn sẽ có cách gọi như hàng vạn cặp yêu nhau say đắm khác thôi.
Đừng quyết định “không đi tiếp” chỉ vì hơn 1 tuổi bạn nhé. Trên đời này kiếm được người tri kỷ “ta yêu và yêu ta” không dễ đâu. Chúc Thảo và bạn trai tiếp tục và thành công.
Thân ái.