From: hungphatjsc
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 10, 2006 10:28 AM
Subject: Chia sẻ cùng anh Hùng
Chào anh!
Tôi tình cờ đọc thấy tâm sự của anh trên VnExpress. Thật sự là nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi tôi cũng có tâm sự về vấn đề như anh đã nêu, nhưng lại ngược lại chuyện của anh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng nói cho ai biết chuyện này, và cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng qua những tâm sự của anh khiến tôi thấy mạnh dạn hơn.
Tôi sắp lập gia đình và lúc nào cùng lo chồng tương lai sẽ không hài lòng về bộ ngực của mình, bởi theo tôi, nó hơi lớn. Mặc dù so với những "đôi gò bồng đảo" được bơm đầy Silicon của những cô người mẫu trên các tạp chí thì nó chưa đến mức nào, nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng cảm thấy nó thật khủng khiếp. Nó khiến tôi mặc cảm và mất tự tin vô cùng.
Tôi nhớ có một lần, khi đang làm việc với một đối tác quen, không may chiếc khuy áo của tôi tuột ra. Lúc đó tôi xấu hổ vô cùng, chỉ ước sao có phương pháp phẫu thuật nào đó cắt bỏ nó đi cho rảnh. Vì tôi thấy rằng không có ngực thật vô cùng tiện lợi vì bây giờ có nhiều loại áo lót độn ngực mặc vào trông vẫn y như thật.
Sau lần ấy, tôi đã nhận được tin nhắn của đối tác kia, nội dung khiến tôi vô cùng bất ngờ "anh xin lỗi, nhưng em có bộ ngực thật đẹp, anh thấy mê muội nó. Có thể em không tin, nhưng thực sự có những đêm anh còn nằm mơ thấy nó nữa". Lúc đó tôi cho rằng đó là lời tán tỉnh thô tục, và có thể, anh ta bị ảnh hưởng lối sống phóng túng đó do thời gian dài sống ở phương tây. Cũng từ đấy, tôi càng cảm thấy bộ ngực của mình thật tội lỗi.
Người yêu tôi là người đàn ông đàng hoàng, nghiêm túc, trong tình yêu chưa bao giờ đi qua giới hạn của nụ hôn. Vì thế, chúng tôi chẳng bao giờ trao đổi với nhau quan niệm về hình thể. Cũng bởi vậy nên tôi không thể biết anh ấy nghĩ như thế nào về bộ ngực của phụ nữ, và lúc nào cũng thấy lo lắng vì tôi cho rằng không phải người đàn ông nào cũng thích phụ nữ ngực nở.
Tuy nhiên, từ sau lần đọc thấy tâm sự của anh, tôi ngạc nhiên lắm. Anh có biết rằng tôi luôn khao khát được như vợ anh không? Bởi khi ngực nhỏ hay không có ngực, mình có thể điều chỉnh kích cỡ theo ý mình bằng các loại trang phục. Và như thế thì tự tin biết bao nhiêu, không còn phải ngại ngùng khi xuất hiện trước đám đông nữa. Cũng không còn phải muốn chui xuống đất và cảm thấy tội lỗi, dung tục khi bị người khác giới để ý vào điểm yếu đó của mình nữa.
Tôi nghĩ rằng anh hãy yên tâm với những gì vợ anh đã được tạo hóa ban tặng đi, bới ít nhất thì chị ấy cũng dễ chịu hơn tôi rất nhiều rồi. Vậy nhé, thành tâm chúc anh hạnh phúc.