From: Mr. Ky Tran
Sent: Saturday, July 21, 2007 5:14 PM
Subject: Chia se cùng Thang
Bạn nên chia tay con người này càng sớm càng tốt. Đó là một người ích kỷ, cao ngạo. Một người đàn bà ích kỷ và cao ngạo không thể là một người vợ xứng đáng. Nếu cưới con người này, về sau bạn sẽ lãnh đủ mọi hậu nạn: cuộc đời bạn sẽ chỉ là địa ngục từ cái gia đình có người vợ như vậy. Con người này sẽ biến bạn trở thành nô lệ, kể cả nô lệ tình dục (ai bảo đàn ông không bị làm nô lệ tình dục?).
Người đàn bà này sẽ không biết chăm sóc con cái và gia đình, họ chỉ biết lo cho họ và cái gọi là 'sự nghiệp khoa học của họ mà thôi'. Một người không biết tự kiềm chế (hoặc bị ức chế) thì không thể trở thành một nhà khoa học tốt được. Tôi khuyên bạn càng xa cô gái đó này càng sớm càng tốt. Nếu không thì đời bạn chỉ là những ngày dài ảm đạm mà con bị thiên hạ cười chê. Cưới về rồi thì hối hận không kịp đâu...
Cám ơn bạn gì đã nhắc tới cái vụ di truyền cho con cái... Khủng khiếp lắm. Tôi chân thành tâm sự với bạn vì tôi cũng là nạn nhân. Năm nay tôi đã 56 tuổi rồi, các con tôi đã có gia đình riêng và tôi đang chứng kiến cái hậu nạn của việc cưới một người vợ thô bạo. Nó di truyền cho đến đời các con tôi...
Khủng khiếp lắm! Chúc bạn sáng suốt.