Chúng tôi có 2 con trai, vợ tôi là người hời hợt nhưng hiền lành. Vì thương vợ nên tôi đã để toàn bộ tài sản cho cô ấy đứng tên. Cách đây một năm, vô tình tôi liên lạc lại được với mối tình đầu của mình, em có cuộc hôn nhân không suôn sẻ, sống vì con và từng bị trầm cảm vì chồng hay cặp bồ bên ngoài. Có lẽ vì thiếu thốn sự quan tâm quá lâu nên em và tôi đã lao vào mối quan hệ sai trái. Hơn 20 năm về trước, em là người nói chia tay tôi vì khác biệt đạo giáo.
Tôi phần vì tình cảm gia đình đã nhàm chán, phần vì háo thắng muốn có được thứ mình từng muốn nên đắm đuối vào mối quan hệ này. Rồi chắc vì cảm giác tội lỗi xen với sự ghen tuông nên em đã nói lời chia tay. Tôi cứ nghĩ thế là xong, nhưng rồi em cảm thấy quá đơn độc nên lại quay lại bắt chuyện, cầu xin tôi chỉ cần nói chuyện với em như bạn bè bình thường. Em nhắn tin điện thoại, nhắn qua mạng, gọi điện cho tôi đủ kiểu. Giờ tôi nên làm như thế nào để em đừng quấy rầy tôi mà lại không cảm thấy bị xúc phạm. Tôi chỉ e là nếu bị kích động mạnh thì em sẽ tung hê mọi chuyện hoặc làm gì đó dại dột. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Lâm
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.