From: Nguyen Hoai Tan
Sent: Thursday, November 01, 2007 6:12 PM
Subject: Đong cam
Gửi anh Hà,
Tôi không biết Hà là một nhân vật có thực hay chỉ là một cái quan điểm xã hội được đưa ra ở đây để tranh luận. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi viết bài này để chia sẻ tình cảm đó, vừa là của anh mà cũng chính là của bản thân tôi vì tôi cũng giống như anh, có tất cả các cảm giác như anh Hà.
Tôi muốn yêu nhiều người, tôi có cảm giác tình yêu của tôi quá nhiều, quá bao la, có khi đến nỗi quá lạc lõng. Có lẽ một người tôi cảm thấy không đủ cho tình cảm đó. Tôi cảm thấy ngạc nhiên là dù quen bao nhiêu người thì tại sao tôi vẫn khiến những người đó vẫn cảm thấy hạnh phúc, thấy vui…?
Tôi cảm thấy rằng làm vậy thì những cô gái khác cũng chẳng biết. Tôi biết thế là lén lút, là sai, nhưng tôi vẫn cứ làm. Lý do mà tôi thấy là quan trọng nhất, mấu chốt quyết định là trong cuộc đời này có quá nhiều dạng người, quá nhiều cuộc tình, quá nhiều tính cách, khuôn mặt… Mỗi khi ấy, mỗi lúc ấy, mỗi cô gái ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác khác nhau, quá nhiều cái đẹp để tôi yêu.
Có lẽ vì ý nghĩ này mà lối sống của tôi, con người tôi càng ngày càng xa dần quỹ đạo của đạo đức xã hội. Tôi không tán dương hay đồng tình ý kiến anh Hà vì bản thân tôi cũng hiểu, nhưng đáng tiếc có lẽ không gì giúp tôi khác đi được. Tôi sẽ sống vì chính tôi. Tôi sẽ vẫn đi theo con đường ấy dù có thể phải trả giá. Và tôi nghĩ anh cũng sẽ như tôi.
Theo tôi mỗi người đều có ý tưởng riêng của mình, hãy sống vì ý tưởng đó.
Kendall