Tôi là một kẻ nghiện cờ bạc, game, tôi không biện minh gì về việc này nên xin đi thẳng vào vấn đề: Tôi đang nợ khoảng 105 triệu, các khoản đều chưa gấp nhưng phải trả, cũng không phải chịu lãi. Tôi làm được 9,5 triệu/ tháng, mỗi tháng cũng được hỗ trợ thêm khoảng 3-5 triệu. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng khi không dứt được cờ bạc, mỗi lúc động vào chơi là tôi không dừng được. Thắng thì còn đỡ, thua bạc thì tôi chơi bằng sạch mới thôi. Cuối năm tôi nhận lương thưởng lại tiếp tục đốt hết công sức năm qua mà không dùng nó để trả nợ. Nếu tôi bản lĩnh dừng chơi, dùng tiền cuối năm trả nợ thì mọi thứ đã ổn.
Tôi đang nghĩ rất nhiều, tại sao mình lại như thế? Có phải cờ bạc chính là bản ngã của tôi? Tôi trước khi tốt nghiệp đại học cơ bản rất ngoan, nhưng dính vào cờ bạc thiếu thốn tiền bạc tôi cảm thấy mình không còn giữ được mình nữa, chán nản vô cùng. Mong quý độc giả đưa ra lời khuyên giúp tôi, tôi không còn tin vào chính mình nữa. Đầu năm gửi lời chúc tới độc giả sức khoẻ và thịnh vượng.
Khải
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)