Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở quê nghèo. Tôi xin việc tại một tập đoàn của nhà nước mức lương 7 triệu, không lâu sau tôi chuyển công tác về thành phố cách nhà không xa. Tôi cũng có một tình yêu thật đẹp 3 năm với người con gái trong ngành công an, yêu từ khi em học năm thứ 2 đến khi ra trường gia đình hai bên có đi lại và xác định thời gian để làm đám hỏi.
Lý lịch nhà tôi không được tốt, nếu lấy nhau em phải ra khỏi ngành. Em có bố và em trai làm trong ngành nên tôi chủ động gây ra xích mích để hai đứa chia tay. Sau 3 tháng em lên xe hoa với một người trong ngành, tôi cảm thấy hụt hẫng. Đúng lúc đó, người trong công ty đã giới thiệu cho tôi một cô ít hơn tôi 3 tuổi, là vợ tôi bây giờ (cô này có họ hàng bên nhà chồng của đồng nghiệp). Sau vài lần nói chuyện tôi thấy hợp gia cảnh, bố cô ấy cũng mất sớm, một mình mẹ nuôi con. Chúng tôi quyết định cưới sau một tháng gặp và tìm hiểu, giờ tôi thấy hối hận. Tôi là mối tình đầu của cô ấy, mọi chuyện cứ vậy êm đềm trôi qua, tháng 4 vừa rồi chúng tôi đón con gái đầu lòng.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đây, sau khi sinh con vợ tôi đâm đầu vào game, ăn tiền lô đề trên mạng. Tháng trước vợ báo nợ gần 500 triệu, số tiền mà nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ. Vợ đã bán hết của hồi môn của chúng tôi, vay mượn khắp nơi, kể cả bốc họ và vay xã hội đen. Giờ đây gia đình tôi không thể vay mượn thêm được nữa, tôi phải làm gì? Tôi quá bế tắc, nếu tiếp tục làm lương 7 triệu, trả góp đã 5 triệu thì không thể sống được (tôi vay trả góp để trả nợ cho vợ 2 lần trước đó). Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Tùng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.