From: kechinh phuc
To: vne-tamsu
Sent: Friday, June 30, 2006 12:35 PM
Subject: Nhung gi ban nhan duoc khong phai la tinh yeu chan that
Chào bạn Phương,
Khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn được đăng trên báo, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến lại là người bạn gái mà chúng tôi đang quen nhau, có lẽ lúc này bạn sẽ hỏi vì sao lại như thế phải không? Tâm trạng của tôi hiện giờ, biết nói sao cho bạn hiểu nhỉ? Tôi đang trong tình trạng giống như bạn trai của bạn vậy? Bạn vẫn chưa hiểu tôi nói gì phải không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện của tôi.
Tôi và cô ấy quen nhau sau khi tôi chia tay một cuộc tình dài 3 năm. Trong 3 năm đó tôi đã yêu rất thật lòng, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu đó, nên khi đổ vỡ, tôi đau lòng lắm. Lúc này, cô ấy (người tôi đang quen bây giờ) đã đến với tôi, phải nói rằng lúc đó tôi như người đang sắp chìm mà vớ được cọc vậy. Thế là chúng tôi hẹn hò một cách nhanh chóng (cô ấy đã yêu tôi trước đó), nên chúng tôi dễ dàng thân mật với nhau hơn dù chỉ quen nhau mới 6 tháng.
Trước đó, tôi phát hiện ra rằng mình không hề yêu cô ấy, tôi đến với cô ấy vì tôi đang quá tuyệt vọng. Xin nói thẳng là khi hôn cô ấy, tôi không có cảm giác gì cả, mà chỉ nhớ đến cảnh thân mật của tôi với người con gái trước đó, tôi hối hận lắm. Hiện giờ tôi vẫn trong tình trạng này bạn ạ.
Cô ấy hiện giờ giống như bạn vậy, cô ấy lo cho tôi nhiều lắm, mua sắm cho tôi nhiều lắm và lo cho gia đình của tôi nữa, nhưng tôi thì không như vậy. Tôi ít khi hỏi thăm cô ấy, không hỏi gì về gia đình của cô ấy, và chưa mua tặng cô ấy cái gì cả. Tóm lại, tôi đối xử với cô ấy như bạn trai của Phương đang đối với Phương vậy. Tất nhiên là trường hợp của tôi vẫn chưa có ý định cưới xin gì cả.
Tôi đang rất đau khổ và dằn vặt lương tâm mình lắm. Còn bạn trai của bạn có nghĩ về những gì mà anh ta đang làm với bạn hay không, tôi không biết được. Nhưng cái chính ở đây là tôi đang nói về cách đối xử của tôi với bạn gái hiện giờ của tôi và cách đối xử của bạn trai bạn đối với bạn.
Tôi không có tư cách để khuyên bạn, nhưng tôi có thể nói rằng những gì mà bạn trai của bạn đang làm với bạn chỉ có thể chứng minh cho bạn biết thêm rằng anh ta không còn yêu bạn. Anh ta tiếp tục quan hệ với bạn chỉ vì thể xác mà thôi. Vả lại bạn đã chăm lo quá nhiều đến người thân của anh ta, bây giờ gia đình đã cho phép cưới, nhưng anh ta lại đòi hoãn với một lý do mà tôi cho là rất ngớ ngẩn.
Cái lý do hoãn đám cưới của anh ta nghe rất buồn cười. Anh ta đâu phải trẻ con và tình yêu giữa bạn và anh ta càng không phải là trò chơi đám cưới của trẻ con mà nói “lo mệt quá”. Nhưng bạn thử nghĩ anh ấy đã có hành động gì tích cực góp phần vào việc chuẩn bị lễ cưới cho hai người chưa. Quay lại đầu thư của bạn, anh ta đưa ra 2 lý do chia tay lần đầu tiên, đây chẳng qua chỉ vì mượn cớ chia tay bạn thôi, mà ai nghe qua cũng phải cho là rất vô lý.
Khi yêu nhau thật lòng thì không ai nói những câu đau lòng cho người mình yêu thế. Còn lần thứ hai chia tay anh ta nói sợ sau này sinh con bạn sẽ già hơn, đi làm về anh ta sợ không muốn về nhà. Lúc này lý do anh ta đưa ra quá sức chịu đựng, tôi là thằng đàn ông mà còn không chịu nổi, tôi phục bạn vì bạn đã chịu đựng khá lâu. Anh ta chỉ cần sự cung phụng của bạn thôi, anh ta cần thể xác của bạn trong lúc anh ta chưa tìm được ai thay thế bạn, thì anh ta sẽ vẫn duy trì mối quan hệ với bạn, chuyện cưới xin giữa bạn và anh ta chỉ là cái cớ để níu chân bạn mà thôi.
Đồng ý là bạn trao đời mình cho anh ta rồi thì sao, một mối quan hệ không vững bền, bất cứ lý do vô lý nào cũng có thể là cái cớ để anh ta chia tay với bạn. Tình yêu chân thật đâu phải là trò đùa mà anh ta cứ lấy ra để làm áp lực với bạn chỉ vì bạn đã trao đời mình cho anh ta. Lý ra anh ta phải trân trọng, giữ gìn sự thiêng liêng đó mới phải. Bạn đã quá mệt mỏi rồi, cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi bạn, thứ tình yêu mà bạn đang có chỉ làm bạn ngày càng khô héo. Nó như quả tạ ngàn cân đang đè lên vai bạn vậy.
Hãy dũng cảm thẳng thắn đối mặt với anh ta một lần, nới chuyện cho rõ ràng mối quan hệ của bạn và anh ta, bạn đừng chiều theo những lý do vớ vẩn của anh ta nữa. Bạn là cô gái tốt, tình yêu của bạn phải được đền đáp bằng một tình yêu chân thật chứ không phải là loại tình yêu khiến bạn phải chịu đựng, đau khổ và nặng nề như bây giờ. Tôi nghĩ rằng bạn không nên duy trì tình cảm này nữa, bạn ạ! Nó chỉ còn ở phía bạn thôi, một tình yêu không có cơ sở vững bền, nếu càng để lâu bạn sẽ càng tuyệt vọng mà thôi.
Chúc bạn sáng suốt lựa chọn cho mình quyết định đúng đắn nhất. Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi tin rằng bạn sẽ có được một tình yêu đích thực.