From: L.K.D.
Sent: Saturday, June 09, 2007 7:15 AM
To: tamsu@VnExpress.net
Subject: Tam su voi anh Doan
Chào anh Đoàn!
Tôi rất thông cảm với nỗi dằn vặt của anh, nhưng có lẽ do anh quá mặc cảm với khả năng của mình nên tự anh đã làm trầm trọng thêm căn bệnh đó và làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của chính mình. Anh đừng có suy nghĩ đơn giản là “cái đó” khoẻ thì mới đem lại hạnh phúc cho người vợ? Không hoàn toàn đúng như vậy đâu.
Tôi từng là nạn nhân của “cái sự" khoẻ và chưa lần nào được thoả mãn. Là một phụ nữ tôi muốn tâm sự để anh biết chúng tôi muốn gì khi cùng chồng gần gũi.
Trước đây tôi đã có một người chồng là vận động viên bóng chuyền, tôi cũng là cô gái chân dài ham mê thể thao, chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học. Gia đình, bạn bè, người quen ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi cả về học thức, sức khoẻ, kinh tế... Vậy mà sau khi kết hôn chúng tôi lại không hề có hạnh phúc, bắt đầu cũng từ “cái đó”.
Anh ấy luôn tự hào có “cái đó” to khoẻ và coi đó là điều hãnh diện của đàn ông, nhưng lại không có kiến thức để phát huy thế mạnh khi dùng nó. Tôi đã cố gắng góp ý và tìm tài liệu để anh ấy đọc, nhưng anh ấy bảo thủ và cho rằng được như thế là tuyệt vời rồi, làm “chuyện ấy” chỉ theo bản năng mà không cần để ý xem cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào.
Mới đầu tôi nghĩ vì vợ chồng mới cưới nên anh ấy chưa có kinh nghiệm và còn trẻ ham muốn nhiều nên tôi cố gắng chịu đựng. Dần dần anh đã làm tôi lãnh cảm, sợ hãi, mỗi khi "gần gũi" là người tôi co rúm lại để phòng vệ.
Thấy tôi không có cảm giác gì thì anh ấy lại nghi ngờ tôi có người đàn ông bên ngoài nên không thấy thích nữa, thế là anh ấy ghen tuông bóng gió và càng ra sức dùng “cái đó" để hành hạ tôi. Anh ấy cho rằng làm như vậy tôi sẽ không còn thèm khát của người khác nữa. Cuộc sống của tôi như trong địa ngục vậy. Sau 8 năm chịu đựng tôi đã kiệt sức và quyết định ly hôn mặc dù anh ấy phản đối.
Tôi bằng lòng với cuộc sống ổn định, nuôi dạy con cái và không có ham muốn “chuyện ấy” nữa. Nhưng tôi đã phải thay đổi quyết định khi tôi gặp người chồng bây giờ, anh đã làm thay đổi quam niệm sống của tôi. Anh nói rằng "gần gũi" cũng là một nghệ thuật, phải chịu khó học hỏi và say mê sáng tạo.
Anh đã đánh thức lại tình yêu và sự ham muốn trong tôi. Tôi chỉ mong những tâm sự chân thành của tôi giúp anh có thêm tự tin để đem lại hanh phúc cho vợ và cho chính bản thân anh. Anh hãy tỉnh táo kéo vợ về với mình và học hỏi cách làm cho chị ấy thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Chúc anh chị hạnh phúc.