From: Vu Ha Le
Sent: Monday, April 21, 2008 11:09 AM
Subject: Chia se cung cho chi Thoa
Tôi theo dõi rất nhiều những tâm sự của các anh chị trên diễn đàn và tôi cũng tự rút ra cho mình những cách ứng xử hay nhất và thích hợp nhất trong cuộc sống thông qua những chia sẻ của mọi người. Đã có rất nhiều lần tôi ở hoàn cảnh như những người tâm sự, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ từng gửi ý kiến.
Hôm nay tôi đọc bài của chị Thoa, tôi lại muốn chia sẻ với chồng chị một đôi điều vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh của anh, chỉ khác là tôi là phụ nữ và câu chuyện của chúng tôi đã được giải quyết êm đẹp. Tôi muốn kể với anh, không phải để khuyên anh hãy làm giống tôi mà chỉ muốn anh tham khảo trường hợp của tôi.
Như tôi đã nói, tôi khác anh vì tôi là phụ nữ và phụ nữ chúng tôi đôi khi rộng lượng với bạn đời của mình hơn. Nhưng trong lòng ai cũng thấy buồn và mất lòng tin phải không ạ?
Tôi cũng vô tình phát hiện ra chồng tôi có một bạn chat rất thân thiết. Ban đầu chồng tôi cũng không giấu tôi, nên tôi rất tin tưởng và không bao giờ để ý. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra, hai người thường xuyên chát với nhau, hỏi han nhau, tán tỉnh nhau và rồi dần dần là những lời yêu thương nồng nàn.
Tôi đã rất sốc vì từ trước tới nay vợ chồng tôi yêu nhau tự nguyện, sống với nhau rất hạnh phúc và anh cũng rất yêu tôi. Khi đó tôi thật sự rất buồn vì tôi không chịu đựng được khi chồng tôi chia sẻ tình cảm với một cô gái khác. Tôi đã sống trong những ngày nghi ngờ, hờn ghen, hạnh phúc của chúng tôi tưởng chừng tan vỡ.
Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng và anh cũng tự thấy rằng anh có lỗi. Nhưng anh cũng nói với tôi rằng, khi chat ở trên mạng anh nói chuyện thật dễ, và những tâm sự đó đôi khi chỉ là để anh giải tỏa tâm lý sau ngày làm việc mệt mỏi. Đàn ông thường là thế phải không ạ? Nhưng cô gái kia thì lại rất yêu anh. Và không chỉ chát với nhau, hai người còn nhắn tin bằng điện thoại.
Tôi hiểu rằng lúc này anh cũng đang như tôi, mất lòng tin vào người mình yêu thương và khinh thường kẻ đã đang tâm phá hoại hạnh phúc của mình và của người khác. Nhưng tôi còn một điều níu kéo rất mạnh đó là tình yêu của tôi với chồng tôi, tôi đã kéo chồng tôi thoát khỏi chuyện ấy và trở về bên tôi trọn vẹn.
Tôi đã tâm sự với anh, để cho anh giãi bày những nguyên nhân khiến anh tâm sự với cô gái ấy. Anh thú nhận mọi chuyện và hứa chấm dứt, nhưng cô gái ấy không dừng lại, cô ấy nói sẽ chấp nhận tất cả chỉ mong nhận được một chút tình yêu của anh, kể cả việc chung sống với anh mà không cần anh phải ly dị tôi.
Anh ạ. Tôi và anh đều vẫn có được may mắn là người yêu thương đã biết quay đầu lại khi gặp sai lầm. Tôi thiết nghĩ trong cuộc sống không phải ai cũng cứng rắn trước những lôi kéo của con tim, điều này mọi người đã lý giải và bình luận rất nhiều, chỉ khác là có những người biết dừng lại và có những người vẫn lao đi tiếp.
Chồng tôi cũng như chị Thoa, rất ân hận về những điều đã làm và cũng mong được tha thứ. Tôi đã tha thứ cho chồng tôi, để cho chồng tôi được chứng minh rằng anh không phạm lại sai lầm như thế. Tôi cùng anh gặp gỡ cô gái ấy, và cô ấy hiểu rằng không thể tiếp tục như vậy được nữa. Và anh đã rất thật lòng với tôi khi mọi điều trao đổi của cô ấy anh đều cho tôi biết để tôi cùng giúp anh gỡ bỏ mối quan hệ không đáng có đó (do cô ấy vẫn nhắn tin với chồng tôi là chỉ yêu tha thiết một mình anh, không thể yêu ai được nữa, làm chồng tôi cũng áy náy).
Hôm qua tôi và chồng tôi đã đi dự đám cưới của cô ấy, anh nói rất cảm ơn tôi vì tôi đã xử sự như vậy.
Anh ạ, tôi nghĩ rằng anh nên tha thứ cho chị, hãy để chị quay lại vì chị còn yêu anh tha thiết và anh cũng từng yêu chị bất chấp cả sự ngăn cản của gia đình. Anh chị đã vượt qua được những khó khăn như thế thì hãy mở rộng lòng tha thứ cho nhau. Anh hãy để chị được một cơ hội chứng minh tình yêu và lòng thủy chung của của chị đối với anh.
Tôi mong rằng nắng ấm sẽ trở lại trong gia đình của anh chị và hạnh phúc sẽ ngập tràn vì anh đã có một tình yêu bao la mà tha thứ cho chị.
Vien Du