From: Nguyen Khoa
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Wednesday, June 15, 2005 10:41 AM
Subject: Chia se noi dau kho cua chi Lai.
Chào chị Lài,
Đầu thư, Khoa chúc chị luôn mạnh khỏe và sớm giải quyết dứt điểm nỗi đau khổ của mình trong đời sống hôn nhân. Nước mắt tôi đã rơi lệ khi đọc những dòng tâm sự về nỗi lòng của chị. Hoàn cảnh của chị Lài có rất nhiều chi tiết giống trường hợp tôi. Tôi đang phải đối diện một trong những biến cố đau buồn nhất trong cuộc đời của mình.
Tôi và chị khác nhau ở một điểm tôi là một đàn ông. Tôi cũng đã gửi tâm sự của mình cho Ban Biên Tập hơn 2 tuần và hiện tại tôi vẫn đang chờ được đăng tải nỗi lòng của mình để nhận được sự chia sẻ của tất cả các bạn.
Tôi cũng đã nhận được những lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm giống như những gì các anh/chị đã dành cho chị trên mạng VnExpress. Tôi 29 tuổi và đã có 1 đứa con trai sắp tròn 3 tuổi. Lương tâm tôi cũng đã và đang bị đau khổ khi nghĩ đến cảnh giọt máu của mình sẽ có một tương lai u ám. Tôi đã quyết định ly hôn và đang hoàn tất hồ sơ để nộp vào tòa án nhân dân quận 3, TP HCM. Tôi rất đau khổ khi mái ấm của mình bị tan vỡ, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào phù hợp hơn.
Mỗi người có một hoàn cảnh và số phận khác nhau. Ai cũng có những nỗi niềm riêng của mình. Điều đau khổ nhất là sự suy sụp tinh thần trong tình yêu và đời sống hôn nhân. Cố gắng lên nhé chị Lài. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh và khi cơn bão đi qua sẽ để lại những hậu quả của sự tàn phá của nó. Mình là người chủ động và lương tâm không cảm thấy áy náy thì hãy giải phóng cuộc đời của mình. Thà rằng đau khổ một lần còn hơn là day dứt, cắn xé, dày vò tinh thần chị. Người thân của chị Lài sẽ chẳng lấy làm vui vẻ khi chứng kiến cuộc hôn nhân của chị như một ngọn nến lung linh trước gió.
Chị Lài là người trong cuộc, bản thân chị thấy và hiểu rõ từng chi tiết của vấn đề, vì vậy chị hãy can đảm và quyết định dứt khoát để làm lại từ đầu. Biết đâu sau cái sự đau khổ này, chị Lài sẽ gặp được người tốt hơn. Đừng buồn và bi quan nhé chị Lài, tại vì cuộc đời này có nhiều người cùng cảnh ngộ với chị, đặc biệt trong đó có tôi.
Cuộc sống hôn nhân không thể nào tồn tại nếu như người bạn đời của mình lừa dối và không chân thành với mình. Mái ấm gia đình của tôi cũng đã bị tan vỡ bởi nguyên nhân này.
Chị Lài có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ email:
unluckyman_saigon@yahoo.com
Cảm ơn Ban Biên Tập cho tôi cơ hội chia sẻ nỗi buồn của chị Lài.
Chào thân ái!
Nguyễn Khoa