From: nguyenhuy khanh
Sent: Saturday, December 27, 2008 8:19 AM
Subject: Không the quên nu hôn trom cua sep
Chị Khánh,
Sau khi đọc tâm sự của chị, tôi vội vàng viết thư ngay cho chị hầu mong chị sớm nhận được. Tôi xin phép không thể viết dài vì có lẽ không tiện, nhưng chỉ xin chị lưu tâm một điều, việc chị đang nghĩ, đang làm và có thể làm nếu không kiềm chế được sẽ gây ra một hậu quả rất lớn. Có lẽ không thể nhìn nhận như bình thường: nội ngoại, chồng con, công việc đâu. Như thế vẫn chưa đủ chị ạ. Nó ảnh hưởng đến nhiều hơn thế.
Vì vậy, tôi không thể viết ngay cho chị. Mong chị liên lạc lại với tôi theo địa chỉ: huykhanhng@yahoo.com. Tôi sẽ cho chị một phương pháp hữu hiệu để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng thành công hay không là do chị thực hiện. Chỉ biết phương pháp này là tối thắng, giúp chị đạt được chân hạnh phúc.
Chào chị,
Nguyễn Huy Khánh