Tôi là nam, 26 tuổi, ra trường được 3 năm. Tôi khi nào sống cũng như kiểu chống đối để cho qua ngày. Mỗi ngày trôi qua với tôi là sự mệt mỏi, đau khổ, dằn vặt. Tại sao tôi lại sinh ra mà chỉ thích người cùng giới? Tôi có tìm hiểu nhiều người phụ nữ mà chỉ có cảm giác được tâm sự chia sẻ cùng họ, chứ về chuyện quan hệ cùng nhau tôi chưa bao giờ. Đôi khi tôi muốn thử xem cảm giác thế nào nhưng sợ cứ làm chuyện đó lại nghĩ tới cảnh đang ở cùng một bạn nam khác. Tôi sợ chính con người mình.
Tôi từng "yêu" với một bạn nam nhưng hôm đó không làm gì, chỉ để bạn ấy thử. Tôi cũng không có cảm giác thích thú khi tình cảm với bạn. Tôi chỉ thích trong suy nghĩ, mà "yêu đương" xong tôi thấy mình thật đáng sợ, mệt mỏi, chỉ muốn chết đi. Có điều người ấy nói không thích làm vậy khiến tôi đau lòng hơn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bảo mình có lỗi gì trong chuyện đó mà bạn ấy lại như vậy, trong khi chính bạn ấy lại là người chủ động. Sau đó bạn bảo xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không chỉ có chuyện đó, trong cuộc sống ai gặp tôi cũng bảo tôi dù giàu có cũng không bao giờ hạnh phúc được. Tôi thấy rất đúng. Đôi khi tôi nghĩ, tìm hiểu một cô gái nào đó thấy hợp rồi cưới cho xong, sống vì gia đình, nhưng tôi sợ mình sẽ làm khổ cô ấy. Tôi không biết mình có sống tốt được không, có nên yêu ai nữa không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Huấn
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính).