Tôi thấy ý kiến của hầu hết mọi người có tính một chiều và nhất thời. Tôi không háo thắng, bồng bột cũng không hề khoe khoang. Tiếp quản công ty nhỏ của gia đình, tôi đã đưa công ty trở thành một tập đoàn cổ phần dù chỉ mới ít tuổi, tốt nghiệp khóa MBA của nước ngoài loại giỏi, luyện tập thể chất thường xuyên chứ không mê game hay nhậu nhẹt, trừ uống để xã giao nhưng không say xỉn. Về bản thân là vậy! Tôi viết vừa rồi với cảm giác khá nóng nảy vì đồng nghiệp thân thiết khi biết chuyện cũng cản tôi nhưng lại can thiệp nói nhiều khiến tôi bực mình. Nhưng tôi hiểu không phải tôi thì không ai hiểu được và cũng chỉ khuyên theo cách an toàn. Tuy nhiên tôi viết như vậy là thật và thẳng, đổi lại nếu chuyện của tôi là có nên kết hôn với người phụ nữ đã ly hôn và có con không, nhiều người sẽ khuyên là không nên vì phức tạp và tôi làm được vậy thì tôi là người rất đạo đức.
Đấy, chuyện cũng không hề đơn giản cho tôi nhưng tôi đã cẩn thận suy nghĩ và gạt qua vì làm được. Tại sao em lại cuốn hút tôi? Trước hết nhìn bên ngoài thì đó là vẻ đẹp của sự thông minh pha lẫn hiểu biết và có lý trí lẫn nhún nhường. Bản chất bên trong em mới quan trọng hơn, đó là sự đàng hoàng và thành thật, cách làm việc chăm chú, tập trung giới thiệu sản phẩm, lưu ý cẩn thận các hạn chế mặt trái của sản phẩm, tiếp xúc sau này với em tôi vẫn thấy vậy. Khi mới gặp tôi, em đã dừng lại trong chốc lát và đó là người có trực tính mạnh vì khi đó em bảo sản phẩm này dùng tốt và ông xã em rất thích. Cái từ "ông xã" làm tôi chú ý dù trước đó tôi đã nghĩ em kết hôn vì tay có đeo nhẫn, nhưng tại sao em lại không nói khách hàng khác hài lòng mà là ông xã? Sau đó khi tôi hỏi em làm đến mấy giờ, em bảo 8h. Tôi bảo trễ thế thì em bảo chồng thường đến chở em về vì đi làm tiện đường. Nếu một người không cảm giác gì thì sẽ nói chuyện bình thường nhưng em đã tỏ ra phòng vệ khi tôi chưa thể hiện bất kỳ tình cảm nào, đây có phải là em cũng có cảm tình với tôi không?
Tôi biết bản thân cũng dễ gây cảm tình với người khác, chính xác là tôi nghe từ người khác nói vậy. Trong xã hội không thể nói việc làm như vậy là trái đạo đức vì đây đơn thuần là cảm xúc con người. Vợ tổng thống Pháp trước khi kết hôn với ông ấy cũng đang có gia đình và 3 con, tổng thống Mỹ cặp với cô thứ 2 khi chưa ly hôn vợ đầu, dù sao thì sau đó họ cũng đàng hoàng ly hôn rồi đến với người mới, tôi cũng muốn em chia tay đàng hoàng như vậy. Nhưng có ai phê phán họ không, vì đây là chuyện tình cảm riêng tư tùy người trong cuộc. Không thể tự nhiên họ có người mới mà trước đó có cả một quá trình, tôi có thể là người tạo nên quá trình này nhưng chuyện ai có cảm xúc với ai là điều phát sinh tự nhiên. Hôn nhân không phải là kìm hãm, không phải 1,2 ngày họ có thể ly hôn và tùy vào tình cảm tiến triển, nhưng phải có ai đó mở lời nói thẳng về kế hoạch cho tương lai. Tôi cần người phụ nữ này và tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi còn chân chính hơn 2 người đàn ông kia vì cũng có lời xin lỗi chồng em dù có thể họ không đọc được.
Thành