From: Thảo
Sent: Wednesday, December 12, 2007 3:23 PM
Subject: Gui toa soan: Toi bi cave nam ga tinh!
Thưa quý tòa soạn và các bạn độc giả!
Tôi rất hay đọc mục Tâm sự, thấy rất nhiều trường hợp, hoàn cảnh thật khó xử, tuy nhiên trong những trường hợp ấy tôi vẫn thấy ít nhiều vấn đề các bạn đưa ra mang tính phổ biến. Còn trường hợp của tôi, có thể là một vấn đề mới, nhưng trong xã hội đang có xu hướng một bộ phận nam thanh niên làm cave có lối sống trơ trẽn, buông thả vô đạo đức, không thể chấp nhận được.
Năm nay tôi 34 tuổi, góa chồng, có 1 con trai 8 tuổi. Chồng tôi mất do tai nạn cách đây 2 năm. Cuộc sống sau khi chồng mất khiến tôi vất vả hơn nhiều với vai trò dạy dỗ, nuôi con và việc công ty. Bề ngoài tôi là người phụ nữ thành đạt, nhưng đó là vì tôi đang cố gồng lên để đảm trách những vai trò của mình.
Tôi không thể nói rằng không có lúc cảm thấy cô đơn, khao khát yêu đương, nhưng đó không phải là điều khiến tôi phải thèm khát đàn ông. Bởi ai chả vậy, nhất là phụ nữ, nếu cần đến một người đàn ông thì đó phải là người để mình có thể tâm sự, chia sẻ, phải cảm thấy được che chở, chứ không thể là thứ để mình bị lợi dụng thân xác.
Vậy mà nhiều khi tôi đã bị những gã thanh niên trơ trẽn gạ tình, không phải một mà khá nhiều. Chúng đến với tôi mà ngay từ câu đầu tiên thốt ra tôi đã thấy sự bỉ ổi đến mức muốn đập ngay vào mặt chúng. Chúng tự quảng cáo về khả năng tình dục, nghe thô tục vô cùng. Nhiều kẻ bị tôi chửi mà vẫn cứ lăn xả vào, có kẻ tự mãn một cách ngu xuẩn rằng thế nào chị cũng phải nhớ đến tôi.
Tôi là người rất thông cảm với người khác, nếu là cô cave bị hoàn cảnh xô đẩy tôi hoàn toàn không có thành kiến gì, nhưng tôi không thể chấp nhận thứ cave nam. Tôi nghĩ chúng không phải vì hoàn cảnh gì, mà chỉ vì bị ảnh hưởng từ các trang web bẩn khiến đầu óc mụ mị, và suy nghĩ lầm lạc. Từ thứ sex bẩn trên mạng đã hình thành một bộ phận nam thanh niên có tư tưởng đồi trụy, vô liêm sỉ, hèn hạ, lười biếng.
Tôi cũng đã có nhiều biện pháp để đối phó với hạng người này, nhưng dường như đó đã thành một tệ nạn của xã hội, mà một mình tôi không thể đối phó được. Tôi đưa tâm sự này lên để các bạn đọc liệu xem có thể có cách nào đó hay một lời khuyên nào đó giúp tôi tránh được loại người này.
Thảo
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).