Từ: Trà
Đã gửi: 27/7
Chào Dũng!
Bạn nên suy nghĩ lại về lòng chân thành và sự ích kỷ trong con người bạn. Ai cũng có thể yêu và lựa chọn, nhưng khi đã lựa chọn rồi thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Bạn đã yêu nhưng vì không mạnh mẽ mà lại tự ti nên đánh mất tình yêu của mình. Giờ bạn đã chấp nhận lấy người vợ hiện tại, sinh ra một đứa con, thời gian chung sống với vợ cũng không phải là ngắn. Vậy nếu bạn bỏ hai người này đi thì bạn nghĩ sao về trách nhiệm làm chồng làm cha.
Bạn thích có hạnh phúc, vậy sao bạn không xây dựng hạnh phúc bên vợ con mà lại muốn xây dựng hạnh phúc trên sự tan nát của một gia đình, hy sinh hạnh phúc của vợ, đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời đứa con bé bỏng của bạn? Bạn hãy tỉnh táo và sống thật đi, đừng mơ mộng nữa.
Bạn tự nói "Còn tôi vì không phải lo lắng gì cho ai bao giờ, nên lúc nào cũng dửng dưng với mọi thứ", có thể hiểu bạn là người còn non suy nghĩ và ý thức trách nhiệm của bạn còn thấp lắm. Niềm vui nó không thể tự nhiên có, tình yêu cũng vậy, phải xuất phát từ những cố gắng, chia sẻ quan tâm giữa hai vợ chồng, niềm vui đến từ việc cùng nuôi dạy con.
Tôi cũng có gia đình và tôi thấy gia đình bé nhỏ của mình chưa phải hoàn hảo, nhưng với tôi gia đình là tất cả, mỗi thành viên trong gia đình đều phải vất vả bươn chải ngoài cuộc sống xã hội đầy sự bon chen đố kỵ. Chỉ có gia đình mới đem lại hơi ấm và nghị lực cho mỗi người. Chỉ có trong gia đình mới có sự bình yên, nơi đó có sự gần gũi, yêu thương và chia sẻ thật sự.
Vậy nên tôi muốn khuyên bạn rằng, là một người đàn ông, một người chồng, người cha thì bạn cần làm chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Bạn phải mạnh mẽ, chiến thắng những ham muốn ích kỷ của bản thân. Cái gọi là tình yêu của bạn đó nó chỉ là trong điều kiện hiện tại thôi, khi đã vào cuộc sống gia đình, phải lo toan nhiều thứ thì nó không hề đẹp như bạn nghĩ.
Bạn đừng chỉ biết hưởng và chờ đón tình yêu. bạn hãy yêu thương, chia sẻ với vợ, bạn sẽ được đền đáp. Tình yêu từ nơi vợ con mới là tình yêu đích thực và cần cho cuộc đời bạn.