From: Meeky41
To: vne-tamsu
Subject: Ve chuyen cua chi Mai
Chào Mai,
Trước hết cho tôi được phép gọi Mai bằng tên vì Mai còn nhỏ tuổi hơn em gái út của tôi. Tôi đã đọc những dòng tâm sự và câu chuyện Mai kể, tôi không có ý định khuyên Mai nên tiếp tục hoặc chấm dứt chuyện tình cảm với thầy vì chỉ có Mai mới có thể tự quyết định cho mình. Tôi chỉ muốn nói lên những suy nghĩ và nhận xét của tôi mà thôi.
Tôi nhớ có một câu danh ngôn về tình yêu như sau: "Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào hiểu nổi". Hiện tại, có lẽ Mai đang ở trong trạng thái đó.
Tình cảm giữa Mai với thầy, theo tôi thì vấn đề tuổi tác không quan trọng vì tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ cần hai người thực lòng yêu nhau, đến với nhau bằng tình cảm chân thành là được. Vấn đề ở đây là thầy của Mai là một người đang có gia đình, có danh vọng, địa vị trong xã hội. Liệu thầy có thể bất chấp dư luận, ly dị vợ để có thể công khai đến với Mai hay không? Nếu sống ở nước ngoài thì điều đó không thành vấn đề, nhưng ở Việt Nam thì lại khác. Xã hội Việt Nam ngày nay mặc dù đã công nhận quyền bình đẳng nam nữ, quyền tự do yêu đương, nhưng chúng ta vẫn luôn giữ và coi trọng những quan điểm về giá trị đạo đức truyền thống.
Nếu thầy muốn đến với Mai thì thầy phải từ bỏ gia đình riêng và rất có thể là tất cả những gì mà thầy đang có: công việc, sự nghiệp và có thể là cả lòng kính trọng của học trò cũng như của đồng nghiệp. Liệu thầy có thể làm được điều đó để chứng minh sức mạnh tình yêu của thầy đối với Mai hay không? Còn nếu thầy muốn giữ quan hệ với Mai nhưng đồng thời lại không muốn có những thay đổi trong cuộc sống hiện tại, thì thầy của Mai dưới cái nhìn của tôi chỉ là một người ích kỷ và muốn lợi dụng tình cảm của Mai. Còn với Mai thì đó sẽ chỉ là một mối tình vô vọng và Mai sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn.
Chúc Mai tìm được câu trả lời và có những quyết định đúng đắn. Tôi hy vọng Mai sẽ tìm được hạnh phúc thực sự.
Nguyen Tien Loc