Từ: Hà Ly
Đã gửi: 29 Tháng Mười Hai 2011 11:24 SA
Em khâm phục chị thật, không biết chị lấy chồng được bao lâu rồi mà có thể nhẫn nhịn như thế. Chị nên nói chuyện ngay với chồng đi, có câu "đàn ông là những đứa trẻ to xác", ở trường hợp này em thấy chồng chị giống đấy, tính trẻ con, hay giận dỗi, và cũng được nuông chiều nhiều rồi nên sinh hư.
Chị nên nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng, nêu chứng cứ thuyết phục, nói về cảm nghĩ của chị, mong muốn của chị. Vợ chồng sống với nhau không chỉ cần thích nghi mà cả điều chỉnh nữa. Chồng chị có lẽ cũng là người đàn ông tốt, nên chị mới yêu và cưới. Em nghĩ tính cách này có thể sửa được, mâu thuẫn cũng không đến mức phải ly dị.
Chồng chị chắc không hay giúp việc nhà, nên chị cần chia sẻ với chồng, khiến anh có trách nhiệm hơn, đặt một chút áp lực lên chồng, làm chồng trưởng thành hơn. Em chưa có nhiều kinh nghiệm nên có vài lời như vậy muốn nói với chị. Chúc gia đình chị hạnh phúc.