From: hoang quy
Sent: Friday, November 21, 2008 4:58 PM
Subject: Anh Nguyên hãy manh me lên
Chào anh Nguyên,
Sau khi đọc tâm sự của anh, em thật sự rất khó tin là trên đời này lại có người như anh. Ai đời có người có tình cảm và rất thích một người con gái lại không dám biểu lộ tình cảm mà lại ngấm ngầm giữ trong lòng lâu đến như vậy.
Anh có còn là trẻ con đâu mà anh nhát gan thế, em biết anh là một người tốt nhưng mà em vẫn thấy quá khó tin. Em cảm thấy anh không có một chút mạnh mẽ của một người đàn ông con trai tý nào. Em cũng là người hay yêu đơn phương, em cũng chưa đi đến tận cùng cái đích nào, nhưng khi yêu em không bao giờ giấu diếm người ta. Nhiều khi đau khổ lắm nhưng mà cũng không nên giấu điều đó. Vì khi thật sự yêu người ta chỉ yêu được một người thôi.
Tất cả là tại anh mà thôi, bây giờ sự việc đã đi quá xa rồi, người anh yêu đã có chồng và có con, còn anh cứ mãi nghĩ như thế và không dứt ra được, chắc nó đã ăn sâu vào máu anh rồi. Anh mà cứ nghĩ thế không được đâu. Em không biết là anh có còn tiếp tục theo đuổi mối tình này hay không, nhưng mà nếu anh cứ tiếp tục đối xử với bản thân mình như thế thì anh sẽ khó mà yêu ai khác và đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai khác được.
Anh sẽ chìm trong cái vòng luẩn quẩn ấy và anh sẽ không quên được cô ấy. Nếu anh mà tiếp tục theo đuổi người ta có thể anh sẽ mang tội lớn, và với bản lĩnh kém cỏi của anh thì em nghĩ anh khó mà làm được điều gì. Thật sự là vô cùng khó, nhưng cách đó là cách giúp anh sẽ không phải day dứt với bản thân mình, đồng thời nó cũng là điều rất nguy hiểm.
Anh Nguyên ạ, anh nói là anh cũng thử yêu những người con gái khác, nhưng rồi đều chia tay và anh không thể tiếp tục. Anh phải nhớ là không có bất kỳ ai sẽ yêu anh và thương anh thật lòng nếu như tâm trí của anh cứ nghĩ đến người kia. Trừ khi nào anh quên hẳn người ta và hăng hái đi tìm một lý tưởng mới thì anh mới có thể thành công được.
Anh phải nhớ là cuộc đời với anh còn dài lắm, hạnh phúc của người yêu anh cũng sẽ phải trải qua như vậy. Em cũng thật sự đang lâm vào tình cảnh rất phức tạp trong tình yêu. Em chỉ mong anh hãy mạnh mẽ lên.
Chúc anh gặp nhiều may mắn và thành công.