From: Nguyen Doan Trang
Sent: Sunday, January 18, 2009 6:18 PM
Subject: Mục tâm sự!
Chị Hạnh thân mến,
Tôi đọc tâm sự của chị và rất xúc động cũng như không thể tha thứ được cho người chồng của chị quá nông cạn và tàn nhẫn với vợ như vậy.
Tôi cũng là một phụ nữ đã có gia đình, và cũng từng gãy gánh một lần, nhưng cuộc sống đã mỉm cười với tôi ở cuộc hôn nhân lần thứ hai. Tôi có được người chồng tốt và san sẻ mọi chông gai trong cuộc sống với mình. Nhưng tôi rất hiểu những người đàn ông thiếu hiểu biết như chồng Hạnh, và cũng rất thường thấy họ vẫn tồn tại quanh ta.
Đó là loại đàn ông thiếu hiểu biết và vô cùng ích kỷ, cổ hủ. Tôi khuyên Hạnh không nên đau buồn nữa làm gì, vì anh ta đã không còn xứng đáng với Hạnh nữa đâu. Nếu đem so sánh về mặt đạo đức hay tất cả thì anh ta đã thua quá xa bạn, chỉ là loại ích kỷ tầm thường, và cũng không xứng đáng là một người cha của những đứa con Hạnh nữa.
Một người đàn ông ở với vợ mình đã có hai mặt con rồi mà không tự biết đó có phải là con mình hay không, rồi buông ra những lời nói phũ phàng thiếu suy nghĩ, thiếu giáo dục như thế, tôi thật sự lấy làm tiếc cho Hạnh (cũng như bạn đã chia sẻ). Thật tôi cũng ngậm ngùi cho thân phận phụ nữ của chúng ta, đến giờ vẫn còn bị đối xử tệ như thế.
Tôi thật sự rơi nước mắt và căm giận lắm khi đọc tâm sự của bạn. Bạn đừng nghĩ đến những điều tiêu cực, hãy vì hai đứa con của bạn mà đứng vững lên. Tương lai bạn còn ở phía trước, và bạn hãy cám ơn rằng đã được mở mắt thật sự để nhìn thấy con người thật của người đàn ông mà bao nhiêu năm bạn tin yêu và chăm sóc. Giờ đây bạn đã thấy con người thật của hắn, chỉ là một gã thiếu hiểu biết và thiển cận, thô lỗ hoàn toàn không xứng đáng.
Nếu bạn tiếp tục sống với con người này sẽ gây cho bạn thêm nữa những phiền toái không xứng đáng. Và con của bạn cũng bị chính bố chúng xúc phạm mỗi khi anh ta nổi giận vì những điều phi lý thiếu cơ sở. Chỉ khi nào anh ta thật sự ăn năn hối cải những gì anh ta đã nói với bạn, và phải thành khẩn xin lỗi bạn giữa gia đình hai bên nội ngoại thì may ra bạn sẽ tha thứ và tạo cơ hội cho anh ta lần nữa.
Tôi rất mong bạn bình tĩnh trở lại, lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và quên phắt đi con người bạc bẽo đó, chăm lo cho hai đứa con bé bỏng của bạn. Bạn hãy trả lời thẳng thắn vào mặt anh ta rằng bạn không cần những loại người như anh ta làm chồng nữa. Bạn cũng có thể liên lạc với tôi qua email của tôi để tâm sự nếu bạn thấy buồn. Tôi ở xa VN nhưng chúng ta có thể trao đổi qua mail thường xuyên. Mong bạn chóng bình tâm.
Thân ái,
Trang