From: Thy Mai
Sent: Friday, December 14, 2007 3:27 PM
Subject: Gui toa soan: Cam on su thong cam va se chia cua cac ban
Chào các bạn,
Tôi đã đọc tất cả những bài viết của các bạn trong diễn đàn này và tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn, cảm ơn tất cả những tình cảm các bạn đã dành cho tôi và cho những người con gái như tôi. Cảm ơn những tấm lòng cảm thông, những lời động viên, chia sẻ của các bạn, những người bạn không quen.
Tôi viết những tâm sự của mình không gì ngoài mục đích chia sẻ với những băn khoăn (và có thể là cả đau khổ) của anh Cường, mong anh có quyết định sáng suốt để giữ gìn hạnh phúc của anh. Nhưng tôi thực sự bất ngờ khi thấy có nhiều bạn đọc viết cho tôi, động viên tôi.
Các bạn không biết tôi, tôi cũng chẳng biết các bạn, nhưng tôi thực sự xúc động với những gì các bạn dành cho tôi. Các bạn không biết những lời động viên, an ủi của các bạn đã giúp tôi nhiều như thế nào.
Những gì mà bạn Dong Thu, bạn nguyenvandam, ban lucky man và bạn Bao Nguyen Thai Kim hay bạn Tai Thien và nhiều bạn đọc khác đã giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống, giúp tôi có lại niềm tin vào con người và vào cuộc đời, cho tôi tin rằng vẫn còn những người đàn ông như anh N.H.K.
Những ý kiến của các bạn khiến tôi hiểu rằng trên đời này còn rất nhiều người tốt và tôi sẽ lại có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, một tình yêu trong sáng và một hạnh phúc cho riêng mình. Tôi cũng đã đọc những ý kiến trái chiều, những ý kiến phản đối, nhưng tôi biết rằng các bạn nói đúng.
Và nếu tôi làm được như những gì các bạn nói, nghĩa là đủ bản lĩnh để giữ mình thì có lẽ tôi đã không đau khổ như vậy. Đây sẽ là một bài học lớn mà tôi sẽ mang theo trọn cuộc đời mình, để nhắc nhở mình phải sống sao cho xứng đáng, phải quý trọng những gì tạo hóa ban cho, tránh xa những cám dỗ và trân trọng hơn hạnh phúc của mình (nếu cuộc đời còn cho tôi có hạnh phúc).
Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn chuyên mục này đã giúp tôi được một lần giãi bày tâm sự của mình và nhận được tình cảm của các bạn giành cho tôi.
Chúc tất cả các bạn sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc. Tôi vẫn mong một ngày nào đấy, trên đường đời này tôi sẽ được gặp các bạn. Biết đâu đấy bạn nhỉ? Trái đất này vốn tròn mà.
Thy Mai