From: Phuong vu
Sent: Monday, August 20, 2007 5:34 PM
Subject: Gui Thu
Thân gửi Thu,
Bạn sẽ được người yêu bạn nể và phục nếu như bạn dám tha thứ cho anh ấy. Tuy nhiên bạn nên kéo dài thời gian tổ chức đám cưới một thời gian nữa. Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ xem đó là bản chất của anh ấy hay đó chí là sự bồng bột nhất thời khi bạn phải đi công tác quá nhiều.
Đàn ông rất cao thượng nhưng nhiều khi cũng rất ích kỷ, thấy bạn hay phải đi công tác nhiều có thể anh ấy có những suy nghĩ không đúng về bạn. Bạn cũng lên xem lại mình xem có những biểu hiện nào làm anh ấy nghĩ sai về mình hay không. Là con gái mà tôi thấy bạn thường xuyên đi công tác và tiếp khách đến 11h đêm thì cũng có cơ sở để người yêu bạn suy nghĩ không tốt về bạn đấy.
Tôi đã nghe một người mà tôi rất tôn trọng nói rằng tham lam về tình cảm là biểu hiện của đàn ông, nhưng phần lớn không phải là bản chất. Bạn hãy để thời gian cho anh ấy chứng minh rằng đó chỉ là giây phút tham lam chứ không phải là bản chất. Đừng nóng vội để rồi mất đi tất cả những gì tốt đẹp bạn đang có, chưa chắc người đàn ông tiếp theo đã hơn anh ấy đâu.
Theo suy nghĩ của tôi bạn nên tha thứ cho anh ấy một lần và lắng nghe những suy nghĩ từ đáy lòng của anh ấy về bạn. Có thể nguồn gốc sâu xa dẫn tới chuyện đáng buồn này lại là từ phía bạn.
Quyền quyết định là ở bạn, hy vọng bạn chọn đúng.
Chúc bạn hạnh phúc.