Sent: Thursday, August 23, 2007 7:08 AM
Subject: goi ban Thu
Tôi đã đọc chuyện của bạn, cũng như những ý kiến đồng tình lẫn không đồng tình. Tôi nằm trong số cảm thông với bạn và không muốn bạn cư xử như những gì bạn kể.
Ai đọc xong cũng đều sẽ biết rằng bạn chắc hẳn rất nóng nảy, có thể vì bạn yêu anh ấy quá, ghen quá nên mất khôn. Không phải chính bạn cũng đã rất nể phục mẹ chồng bạn vì cách cư xử đó sao? Bà đã rất bình tĩnh và hành xử đúng, cả cách không hỏi gì cô ấy… Nếu bạn có được cách cư xử ấy, chắc hẳn cũng đã có được sự nể phục rồi.
Thật ra chúng ta đều còn trẻ, và bạn chưa phải vấp ngã, niềm tin về mình, về anh ấy quá lớn nên cũng khó có thể trách bạn được. Nếu như đêm hôm ấy, bạn cố nén một chút để đứng bên ngoài lâu hơn, để xem họ làm gì. Bạn chỉ giả vờ tình cờ bước vào và hỏi anh ấy về người kia một cách thật đàng hoàng, bình tĩnh, yêu cầu anh ấy đưa cô gái kia về, nếu cô ấy có chỗ để về hoặc cho cô ấy ở nhờ và cùng về với anh ấy…
Làm vậy, tôi tin rằng bạn sẽ có được sự cảm phục từ cả hai. Nhưng tôi không trách bạn, người bên ngoài luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Những gì bạn đã làm thì đã làm rồi, không thể thay đổi. Anh ấy cũng đã xin bạn tha lỗi, cũng đã khẳng định bạn là vợ. Vì vậy bạn đừng mất bình tĩnh nữa.
Hãy nói thật nhẹ nhàng với anh ấy cách cư xử tối hôm đó là do bạn đã quá nóng nảy, quá ghen vì quá yêu anh, bạn xin lỗi anh ấy. Và cũng thật nhẹ nhàng hỏi xem người phụ nữ hôm trước là ai, bạn hãy yêu cầu anh ấy nói thật với mình, hãy nhìn vào mắt anh ấy để thẩm định lời nói.
Tất nhiên có thể bạn sẽ không tin những gì anh ấy nói, nhưng hãy cứ làm vậy đi bạn, và phải tin. Đừng đưa ra quyết định gì lớn lao như chia tay hay kết luận sự phản bội ngay lúc này. Bạn hãy tin và bỏ qua cho anh ấy. Tất nhiên là không phải bắt bạn tin và bỏ qua thật khi bạn chưa tin.
Bạn đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, và từ bây giờ có lẽ bạn nên tìm hiểu hơn về anh ấy. Bạn đã nói mẹ anh ấy chỉ nhận bạn làm con dâu. Biết đâu gia đình anh ấy cũng biết về cô gái ấy và không cho phép 2 người? Biết đâu anh ấy và cô gái ấy từng yêu nhau? Hoặc chỉ là một tình cảm thoáng qua và anh ấy đã dừng lại. Hãy tự tìm hiểu một cách thật khéo léo từ anh, từ gia đình xem sao. Từ giờ đến đầu năm sau vẫn còn thời gian dài, và nếu chưa chắc chắn, bạn cũng có thể kéo dài thêm một chút thời gian tìm hiểu.
Bạn vẫn chưa lấy anh ấy, và vẫn còn thời gian tìm hiểu sự thật về anh. Có thể trước đây vì quá tin nên bạn không để ý. Bây giờ thì hãy bắt đầu đi. Và dù như thế nào, bạn hãy cố gắng thật nhẹ nhàng, khéo léo. Không phải tôi khuyên bạn để có lợi cho anh ấy và cô gái ấy. Sự nhẹ nhàng, lịch sự luôn được đánh giá cao trong mọi tình huống. Thời gian sẽ giúp bạn biết thêm về sự không hoàn hảo của con người, biết chấp nhận cả ưu và khuyết. Tôi tin bạn sẽ chín chắn và có được sự nể phục của người khác sau những lần sóng gió.
Chúc bạn vui!