Sent: Monday, August 20, 2007 5:24 PM
Subject: Ban nen tinh tao
Đọc xong những dòng tâm sự của bạn, tôi cứ thấy có điều gì đó không minh bạch cho lắm. Theo tôi thì bạn nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, cho anh ấy một cơ hội giải thích thật thỏa thỏa đáng.
Tôi không chắc là anh ấy đang làm chuyện lăng nhăng với cô gái kia mà chỉ có cảm giác hai người có một mối quan hệ không trong sáng nào đó. Tôi thấy mẹ anh ấy có vẻ cũng biết về mối quan hệ này. Vì các bạn quen nhau mới chỉ 2 năm, đặc thù công tác của hai bạn lại ít gặp nhau, tôi sợ rằng bạn chưa thực sự hiểu rõ về anh và gia đình anh.
Tôi mong bạn hãy thật sự bình tĩnh, tỉnh táo để nhìn nhận rõ mọi vấn đề. Bạn đừng quá bi quan mà tự làm mình đau. Nếu thực sự anh ấy là người lăng nhăng thì chuyện chia tay là không phải nghĩ ngợi vì các bạn đã có kế hoạch làm đám cưới mà anh ấy còn như vậy chứng tỏ rằng anh ấy không tôn trọng bạn. Bạn cũng phải nghĩ đến sau này, vì công việc của bạn và của anh ấy hay phải đi xa, liệu thói trăng hoa của anh ấy có thể thay đổi?
Chúc bạn mong tìm lại được hạnh phúc của mình!