Ảnh minh họa: Corbis.com |
From: Hai Anh
Sent: Monday, October 08, 2007 4:32 PM
Subject: Yeu nguoi co vo!
Chị An Thư thân mến!
Tôi đã đọc bức thư của chị, và rất muốn gửi tới chị những dòng suy nghĩ của tôi, mong chị sẽ đọc được.
Thực ra khi chị đã và đang rất yêu người đàn ông kia, bất kỳ những khuyên ngăn gì đến với chị đều trở nên vô nghĩa. Chị đã phạm một sai lầm mà bản thân chị cũng biết, liệu chị có dám chắc là anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới chị hay chỉ là những gì mới lạ đang thu hút anh ấy?
Có thể chị không và chưa nghĩ đến kết hôn, và chỉ cảm thấy hạnh phúc khi tìm được tình yêu thực sự! Nhưng An Thư ạ, tình yêu của chị dù thế nào cũng phải lén lút, anh ấy và chị không thể đường hoàng đi bên nhau và đến bất cứ nơi đâu. Anh ấy chỉ có thể tình cảm với chị khi anh ấy biết chắc sẽ không bắt gặp ai, chẳng lẽ chị thấy vui và tự hào với tình yêu như thế?
Chẳng lẽ chị lại là người thích phiêu lưu với tình yêu, chẳng cần biết nó sẽ về đâu, chẳng cần thiết đến gia đình của người mình yêu. Tôi không nghĩ một người có học như chị lại có thể mù quáng đến vậy. Sẽ có lúc chị cảm thấy bị cô đơn vì anh ấy không thể toàn tâm toàn ý dành cho chị. Anh ấy còn có gia đình, người vợ thân thương, đấy là tôi chưa nói đến việc chị chẳng may yêu phải người đàn ông đang lợi dụng, chị sẽ thực sự khó đứng vững sau cuộc tình này.
Là một cô gái có học vấn và còn trẻ, tôi tin lý trí của chị sẽ thắng được con tim. Chúc chị sớm tìm ra lối đi riêng cho mình.