Tôi 32 tuổi, chồng 36 tuổi, có một con trai 4 tuổi và đang có bầu bé thứ hai 6 tháng. Vợ chồng tôi sống riêng, kinh tế ổn định, nhà có giúp việc nên không lo nhiều về những việc cơm nước gia đình. Chồng tôi kinh doanh nên hay phải tiếp khách, sau này tôi mới biết anh hay đi karaoke ôm và massage. Chồng tin tưởng tôi và giao tôi "tay hòm chìa khoá" gia đình.
Tôi cũng có chút sắc, công việc ổn định, thu nhập khoảng 16 triệu/tháng. Tôi hay nhắc chồng nếu vì tính chất công việc phải đi thì hãy giữ mình, giữ sức khỏe. Tuy nhiên mấy hôm nay tôi đọc báo biết về các vụ ăn chơi thác loạn, hỏi khéo chồng thì anh nói từng tham gia như thế nhưng biết giữ mình. Tin chồng nhưng tôi cũng thoáng buồn. Mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi là người sống tự lập và chu toàn việc gia đình, gia đình hai bên.
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.