From: Thanh Hong
Sent: Thursday, August 02, 2007 11:16 AM
Subject: Gui Anh Trinh ve Bai: Phu nu nen thay doi suy nghi ve tinh duc
Đọc bài viết của anh Dinh Van Huu, tôi hơi bất bình về cách suy nghĩ của anh về chuyện quan hệ vợ chồng. Nói như anh thì các ông chồng chỉ nghĩ việc quan hệ tình dục có kỹ thuật như kẻ buôn phấn bán hương thì mới đem lại hạnh phúc cho các anh đúng không? Tình cảm vợ chồng, sự tảo tần của người vợ và tình yêu của cô ấy không là gì nếu không biết nâng cao kỹ thuật chốn phòng the!
Tôi thiết nghĩ, chuyện quan hệ vợ chồng là xuất phát từ hai phía, cả hai nên thẳng thắn trao đổi với nhau thì dễ tìm ra hướng giải quyết hơn. Còn nếu nói nguyên nhân là do vợ không nâng cao kỹ thuật nên chồng mới tỏ ra thờ ơ như vậy chỉ là cách ngụy biện của cánh đàn ông mà thôi. Đàn ông thường không có tình yêu cũng có thể quan hệ tình dục được cơ mà, chỉ để giải quyết về vấn đề sinh lý.
Quan niệm của tôi thì cho rằng, nếu chồng trở nên thờ ờ với vợ thì nguyên nhân phần nhiều là ở người chồng. Như chồng tôi đây, anh ta trước khi gặp gỡ và quen biết tôi vẫn thường xuyên bỏ tiền để quan hệ với gái điếm chỉ để giải quyết vấn đề sinh lý. Tôi đã rất sốc khi biết chuyện này nhưng anh ta thì cho đó là chuyện rất bình thường của cánh đàn ông.
Và chuyện chăn gối của chúng tôi cũng vậy, anh ta quan hệ với tôi khi cần và chỉ khi đó mới thể hiện cái "cần vợ" của mình. Ngay khi kết thúc thì coi như là vợ đã làm xong nghĩa vụ của mình rồi. Nhiều người đàn ông thì quan hệ với vợ theo kiểu "đói bụng thì ăn cho no" mà không hề quan tâm đến cảm xúc của vợ thì sao!
Đừng nghĩ phụ nữ chúng tôi là những người nhạt nhẽo như vậy, anh Trinh à!