From: Nguyễn Văn Khôi
Sent: Wednesday, January 27, 2010 10:46 AM
Xin thưa, tôi là một người đàn ông năm nay đã 54 tuổi, có vợ, 2 con cuộc sống bình thường, nhưng nếu so với cuộc sống của các chị tâm sự thì không bình thường chút nào. Ngày xưa khi còn nhỏ ở nhà tôi thường được nghe người lớn nói với nhau sống phải biết điều.
Trong cuộc sống vợ chồng theo tôi nghĩ cũng vậy. Người chồng, người vợ phải biết điều mà sống. Vợ thì cứ cố gồng mình lên, hy sinh mọi thứ, nhưng chồng được thể coi như là quyền của mình thì không thể chấp nhận. Ngược lại cũng vậy. Trong cuộc sống gia đình sẽ không tránh khỏi những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhưng nếu vợ chồng, con cái biết điều thì mọi chuyện rồi sẽ qua đi.
Tóm lại hai phía đều phải biết điều, còn nếu không thì phải dạy thôi, kể cả là vợ hay chồng mình. Nhưng tôi cũng xin thưa với các chị em một điều, các chị em phải xem chúng tôi những người đàn ông, người chồng cần gì ở người phụ nữ, người vợ của mình. Hay cằn nhằn, ăn mặc lố lăng hay lôi thôi, cẩu thà, son phấn lòe loẹt, cợt nhả với bạn bè của chồng, ăn uống thì xì xụp, đem hết chuyện mà toàn chuyện buồn về nhà, sự nhàm chán, nết dịu dàng của phụ nữ đâu rồi...
Tôi có cái may mắn mà tôi nghĩ vợ tôi cũng thế. Công việc trong nhà, nội ngoại dù lớn hay nhỏ hai vợ chồng để chia sẻ. Nhà tôi các chị sẽ không thấy cảnh như các chị nói. Hy vọng các chị biết phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc.