From: NGUYEN MINH HOANG
To: vne-tamsu
Sent: Monday, February 27, 2006 9:44 AM
Subject: gui cho bai "tuoi tac co phai la van de lon trong tinh yeu"
Cuộc đời này luôn là một điều bí ẩn và hấp dẫn với những ai muốn khám phá! Và bạn đang là một trong những người khám phá điều bất thường kỳ diệu đó! Bạn là một trong số ít người đang bước những bước đi khác với lẽ thường. Thời đại ngày nay tiến triển rất lớn với bao điều kỳ diệu lạ thường (và như vậy mới làm cho người ta ghi nhớ, thậm chí ca ngợi!).
Vì vậy, hãy tự hào về điều đó! Mỗi con người có một lối đi riêng dẫn đến một cánh cửa hạnh phúc của riêng mình! Và lối đi ấy đang mở ngay dưới chân bạn, nếu bạn không chịu đi, thì ai phải đi cho bạn đây? Hãy mạnh mẽ và tự tin hơn! Người đời vốn dĩ thích bàn tán! Điều đó gây không ít thiệt hại cho những ai có lẽ sống đúng đắn, nhưng yếu đuối và không đủ bản lĩnh để đi trên con đường của chính mình! Tôi biết, bạn sẽ phải đối đầu không chỉ với miệng đời, mà còn với chính những người thân của bạn, nhưng hãy chứng tỏ cho họ biết, bạn hạnh phúc và sống tốt hơn với điều mình đã chọn!
Vấn đề ở chỗ, bạn suy nghĩ một chiều quá! Bạn đang suy nghĩ cho chính bạn chứ không phải suy nghĩ cho anh ấy! Bạn sợ mọi nguời cười chê mình, bạn sợ mình sẽ già trước anh ấy! Nói chung, bạn là một người không có một tầm nhìn xa! Bạn thử khám phá thế giới đang xảy ra xung quanh chúng ta xem, bạn sẽ thấy tình yêu mà bạn đang có chỉ là một trong rất nhiều trường hợp tương tự! Ví dụ như cô diễn viên Sharon Stone, nhìn hình cô mấy ai biết được cô sắp 50. Và ngay cả trong nước ta, người mẫu Thủy Hương, trông chị vẫn thật quyến rũ và hấp dẫn, không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì những điều chị đã phấn đấu cho một cuộc sống tích cực! Bạn thử nghĩ xem, một người như vậy có xứng đáng được yêu hay không? Dù người yêu họ có là ở độ tuổi nào đi chăng nữa!
Thay vì ngồi đó mà lo lắng vì những điều chẳng giúp ích gì được cuộc sống của bạn, sao bạn không nghĩ đến chuyện vun đắp tình cảm và hoàn thiện chính mình cho tình yêu mà cuộc đời đã ban tặng cho bạn? Không ai là không có nỗi sợ, chính nỗi sợ vừa là phương thức tự bảo vệ, vừa giúp con người hoàn thiện mình hơn! Quan trọng là phải biết đối diện chứ không trốn tránh! Hãy gọi đúng tên nỗi lo sợ trong bạn và khắc phục nó! Ví dụ, bạn sợ sau này bề ngoài bạn trông sẽ già hơn anh ấy, thì hãy đưa ra cho mình phương pháp luyện tập thể dục, chế độ ăn uống, dưỡng da và quan trọng nhất là rèn luyện cho mình một tâm hồn trẻ trung! Chính những điều đó càng giúp bạn thành con người rất có phong cách, mạnh mẽ, quyến rũ và tự tin!
Anh ấy đã nói là yêu bản tính và tính cách của bạn, vậy thì chắc hẳn bạn cũng phải có tính cách lắm chứ! Tại sao lại để những lời bàn tán không làm cho bạn hạnh phúc xua đi người trực tiếp mang lại hạnh phúc cho bạn?
Hãy sống tích cực hơn cho chính mình!