From: Viet Quoc
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Thursday, September 21, 2006 7:09 PM
Subject: Gui Ban T.L.V.K.
Thân gửi bạn T.LV.K.,
Đọc được bài viết của bạn tôi thật sự cảm nhận được bạn là một người tốt, biết quan tâm đến người bạn gái cũ mặc dù bây giờ người ấy đã có người yêu khác. Vấn đề thứ hai là sự trăn trở của bạn về cách giải quyết để giúp người bạn. Theo tôi, bạn nên nói chuyện thẳng với gia đình vì việc nói chuyện với người bạn gái hoặc người bạn trai mới ấy không có kết quả (chẳng phải cô ấy nói hãy tự lo cho bản thân bạn trước khi nói đến người khác và bạn là cái gì của cô ấy mà nói sao).
Có thể khi nói chuyện với gia đình cô ấy, bạn sẽ bị cho là nhiều chuyện hoặc tệ hơn cô ấy thù ghét bạn. Nhưng theo tôi, người bạn tốt không hẳn là thỏa hiệp để bạn ấy vui, mà là biết giúp nhau trong những lúc khó khăn. Theo như bạn kể, người con gái ấy đang lầm đường, vậy thì với tư cách là bạn bè, sao bạn không giúp bạn ấy tìm lại con đường sáng.
Nhưng lưu ý một chút là khi nói chuyện với gia đình cô ấy, bạn phải thật tế nhị bạn nhé. Dũng cảm lên, bạn có biết tích xưa, Dương Lễ giúp Lưu Bình thế nào không? Chúc bạn thành công và sớm giúp người bạn trở lại.