From: vinh_ bacninh2000
Sent: Tuesday, August 28, 2007 8:52 PM
Subject: Chi Loan khong nen ngoai tinh de tra thu chong
Chào chị Loan cùng độc giả của báo VnExpress,
Tôi là độc giả trung thành của báo, ngày nào tôi cũng đọc báo VnExpress đặc biệt là mục Tâm sự mấy lần. Tôi cũng định viết thư tâm sự chia sẻ với những câu chuyện trong đó. Nay khi đọc những dòng chữ của chị Loan, tôi mới dám chia sẻ đôi điều mong các bạn độc giả và chị Loan tham khảo (mặc dù tôi mới 30 tuổi, sắp lấy vợ).
1. Thứ nhất nói về chị.
Tôi thấy chị quá tin tưởng vào chồng. Không phải ai không biết uống rượu bia là tốt cả đâu chị à. Quan trọng là uống mức độ nào thôi. Điều này theo tôi nghĩ thì cánh mày râu sẽ cùng quan điểm với tôi. Chị đã sai lầm khi biết chồng có quan hệ với người làm chung cơ quan mà chị lại im lặng không ghen. Đáng ra chị phải nói anh, giận anh, ghen anh...
Ghen nhưng phải biết cách. Người ta nói có yêu mới có ghen mà, và để cho chồng một cơ hội sửa chữa sai lầm. Nhưng chị đã không làm được như vậy. Tôi không bảo vệ cho chồng của chị, nhưng chị phải xem lại mình vì sao chồng chị lại không yêu chị nữa. Chị không thẳng thắn, không dám lớn tiếng khi biết chồng mình như vậy. Chính vì điều đó nên chồng chị lại vẫn cứ có thói quen xấu.
Tôi nói thật nếu một người vợ mà lại đi ngoại tình để trả thù chồng thì thật là quá đáng không còn gì để nói. Nếu như vậy tôi dám chắc gia đình sẽ tan nát, bị người ta ghét bỏ, khinh thường. Chị thật là tệ khi định bỏ giọt máu của mình đi, không biết bé gái dễ thương của chị khi biết ngày trước mẹ mình có ý định như vậy có buồn không?
Theo tôi nghĩ chị có ý định không tốt vì chị bảo chị định ngoại tình, chị còn rất trẻ xung quanh chị có nhiều người ve vãn… Theo tôi nghĩ một phụ nữ đã có chồng mà lại có nhiều người ve vãn thì phải xem lại?
2. Nói về chồng chị.
Tôi nói thật với chị và độc giả tôi không thích những người không biết uống rượu đâu mà tôi cũng chúa ghét những người uống nhiều suốt ngày say. Tôi thích những người biết uống nhưng không quá chén. Đằng này chồng chị không biết uống rượu mà lại tập uống bia rượu rồi say nữa, rồi về nhà đánh vợ, làm chuyện không hay… thì thật là tệ.
Tôi nghĩ chồng chị có tính trăng hoa, đã có vợ rồi lại còn quan hệ không những một người mà là vài người phụ nữ khác, mặc dù chị đã biết. Theo tôi nghĩ chồng chị không còn yêu chị nữa. Một trong những biểu hiện của yêu là chung thủy mà chồng chị lại không có, coi thường vợ, không tôn trọng vợ.
3. Theo tôi nghĩ chị nên xem lại mình, cần nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ với chồng về mọi vấn đề một cách tình cảm, khéo léo khuyên chồng. Ông bà ta có câu “lạt mềm buộc chặt”, và chị nên tha thứ để chồng chị có cơ hội sửa đổi. Theo tôi nghĩ chị vẫn còn rất yêu chồng và có trách nhiệm với gia đình, nhưng do trong lúc chị quẫn trí nên có những suy nghĩ lệch lạc.
Nếu chồng chị vần có tính trăng hoa, say rượu bia, đánh đập vợ con thì chị nên ly hôn vì chị sống thế cũng khổ, chị có chịu đựng được suốt đời không? Mặc dù ly hôn là đau khổ nhưng nếu cứ tiếp tục sống mãi như thế thì càng đau khổ hơn chị ạ. Đặc biệt chị không được ngoại tình để trả thù chồng dù cho sự việc có thế nào chăng nữa. Chúc chị tìm được hạnh phúc cho mình.