From: Tran Bach
Sent: Wednesday, June 13, 2007 12:00 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: gửi chị Diệp
Chào chị Diệp!
Tôi là một thanh niên chưa vợ, tình cờ đọc được những dòng tâm sự của chị qua mạng. Điều đầu tiên tôi xin cảm ơn chị đã giãi bày những tâm sự khó nói của mình. Thứ hai, tôi xin có những ý kiến của riêng mình.
Tôi thấy chị là người ích kỷ. Thứ nhất, đó là ích kỷ với người chồng hiện tại. Tôi thấy thật khâm phục tính chịu đựng và tình yêu anh ấy dành cho chị. Trong thời buổi hiện nay, hiếm có người đàn ông nào như vậy. Con người có bản tính yêu và được yêu, nhưng vô tình chị đã làm anh ấy mất đi một mưu cầu, đó là được yêu.
Tại sao lúc trước kia chị không dũng cảm thổ lộ với người chị yêu, chị ngưỡng mộ, dũng cảm với tình yêu thực của mình để rồi nhắm mắt chấp nhận một cuộc hôn nhân mà theo chị không có hạnh phúc. Người chồng chị, theo tôi nghĩ thì trái ngược hẳn, hy vọng biết bao, hạnh phúc biết bao khi có được cuộc hôn nhân này.
Ích kỷ thứ hai, đó là ích kỷ với con chị. Chị quyết định ly hôn mà không nghĩ đến tương lai của đứa trẻ. Nó sẽ như thế nào nếu sống trong 1 gia đình mà bố mẹ ly dị, hoặc ly thân. Nó sẽ mặc cảm như thế nào?Người ta sẽ nghĩ thế nào về nó, về gia đình nó?...Và hơn hết, đó là tình cảm gia đình, một tình cảm mà chắc hẳn nó sẽ thiếu thốn khi chị chia tay với chồng chị.
Tôi không may sống trong gia đình mà bố mẹ tôi không được hòa thuận cho lắm. Tôi hiểu rõ những nỗi khổ mà một người thiếu hụt tình cảm gia đình phải chịu đựng. Mong chị hãy suy nghĩ cẩn trọng.
Ích kỷ thứ ba, đó chính là ích kỷ với chính bản thân chị. Vì sĩ diện cá nhân, chị đã bỏ lỡ cơ hội để yêu và được yêu. Đến bây giờ thì sự ích kỷ đó làm khổ rất nhiều người, trong đó có chính bản thân chị.
Theo như đạo Phật dạy, con người sống ở đời, tuân theo quy luật nhân quả, khi làm một việc gì đó thì tương lai sẽ nhận được kết quả của nó. Tôi muốn nói rằng, liệu còn có người đàn ông nào tốt với chị như chồng chị hiện tại hay không? Liệu khi chị đi tìm một tình yêu mới sẽ có người tốt với chị như vậy không? Hay khi từ bỏ tình yêu này, chị sẽ cảm thấy thanh thản hơn? Hãy quý trọng những gì ta đang có chứ đừng tìm kiếm một hình ảnh hão huyền.
Trên đây chỉ là những ý kiến rất cá nhân của riêng tôi. Có gì xin chị thứ lỗi! Mong chị sớm tìm được giải pháp cho vấn đề này.
Thân chào chị.