From: Nguyen Minh Cuong
Sent: Monday, September 29, 2008 11:01 AM
Subject: Có nên quay lai voi nguoi chong cay nghiet
Gửi chị Hương,
Chị ơi, một con người nếu muốn thay đổi mình thì thật là khó lắm chị à. Hơn nữa, qua Tâm sự của chị, tôi nghĩ rằng những hành động của anh ấy đã là bản chất rồi. Để anh ấy có thể thay đổi hoàn toàn và trở thành một con người khác hẳn dường như là quá khó với anh ấy, nếu tình yêu với chị, với con cái, hạnh phúc gia đình chưa đủ là động lực chính để anh ấy thay đổi.
Chị Hương cũng là một người phụ nữ và quyền được chọn lựa hạnh phúc cho mình là điều hoàn toàn chính đáng. Anh ấy quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà không tôn trọng cuộc sống riêng của chị. Tôi viết những điều này không nhằm để khuyên chị điều gì cả vì tôi chưa đủ thông tin để có thể đưa ra một lời khuyên cho chị.
Đọc qua tâm sự của chị, ai cũng có thể hình dung ra được chị đã chán cuộc sống có anh ấy đến mức nào và chị nói chị còn thương anh ấy có lẽ cũng là vì nghĩa vợ chồng mà thôi. Dường như nó không còn là tình yêu nữa.
Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa. Người quyết định cuộc sống của chị là chính chị thôi. Và người hiểu rõ nhất về cuộc sống của gia đình chị cũng là chính bản thân chị. Chúc chị may mắn!