From: thuyduong
Sent: Tuesday, December 28, 2010 9:42 AM
Kính gửi quý toà soạn!
Theo dõi mục Tâm sự với chủ đề "Chồng tôi muốn cả vợ và tình nhân" rồi đến bài "Tôi hạnh phúc khi ở vị trí tình nhân", nói thật trong cuộc sống nếu chồng tôi gặp phải những người phụ nữ như chị Hien Anh, chắc tôi cũng phải sống chung với lũ, vì những lý do sau:
Thứ nhất: Người chồng đang bối rối, chưa phân định được hướng thoát hiểm cho chính bản thân.
Thứ hai: Dòng lũ lúc này đang "... tất nhiên ta phải sống cho ta, vì ta trước...", quá hiếu thắng, quá bản năng nên rất mạnh. Nếu ta tìm cách chống chọi, e rằng không đủ sức.
Tuy nhiên, để sống chung với lũ không có nghĩa là tôi để mặc cho lũ cuốn trôi mình. Và tôi tin, nếu người chồng vẫn còn tình cảm với gia đình thì cơn lũ kia sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi và những bụi bẩn của cái được gọi là hạnh phúc sẽ trôi cùng với dòng lũ.
Còn nếu chồng không còn tình yêu với gia đình thì tôi cũng tin rằng, sau khi những bụi bẩn đi theo dòng lũ, cuộc sống của tôi sẽ sạch sẽ và trong lành hơn.
Trân trọng cảm ơn quý toà soạn.