Đọc bài: "Vợ bồ bịch và nghiện bài bạc mà tôi vẫn mong đón cô ấy quay về", thấy hoàn cảnh của tác giả giống mình quá. Tôi có người vợ cờ bạc đến mức phải bỏ trốn khi chủ nợ hay thầu số đề tìm kiếm. Cứ mỗi lần cô ấy bỏ đi là khoảng 6 tháng rồi quay về hứa sẽ từ bỏ bài bạc, làm lại cuộc đời, rồi tầm một năm lại tiếp tục bỏ đi. Những lần đi như vậy cô ấy nói là tôi không quan tâm, không lo cuộc sống đầy đủ.
Sống chung với nhau 6 năm mà đến 2 năm vợ bỏ đi vì nợ nần cờ bạc, số tiền nợ hàng trăm triệu đồng. Vừa rồi về cô ấy lại hứa hẹn nhưng tôi không tin nữa và tôi là người phải ra đi dù vẫn yêu thương vợ rất nhiều. Thật lòng mà nói tình yêu chân thành sẽ khiến chúng ta có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của vợ, sẵn sáng đón vợ về làm lại từ đầu, nhưng khi cơn nghiện cờ bạc lên thì cô ấy không còn tôn trọng ai hết, cho nên tôi buộc phải buông bỏ, không bao giờ giữ nỗi kinh hoàng liên quan đến chuyện bài bạc của vợ nữa.
Thịnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.