Tôi 22 tuổi, đã trải qua mối tình với người bằng tuổi và chia tay rồi. Giờ tôi yêu một người hơn một tuổi. Tôi ngại đi chơi với anh nhưng lại rất thoải mái khi đi chơi với bạn nam khác. Tôi sợ đi chơi với bạn trai sẽ bị đụng vào người hoặc có những hành động tình cảm, tôi không thích điều đó. Tôi sợ những lời nói quan tâm sến sẩm, không muốn người yêu ngồi sát vào mình nên đã quyết định chia tay anh, rồi còn có ý định không lấy chồng nữa. Lúc còn là người yêu, tôi có thể đùa cợt, nói những chuyện thầm kín của mình với bạn trai khi chat, gặp nhau lại ngại vô cùng vì sợ họ động chạm vào người mình. Tôi phải làm sao đây?
Như
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự