Từ: Lương Lại Trung
Đã gửi: 09 Tháng Sáu 2011 8:46 SA
Chào hai vợ chồng bạn Dung!
Đọc tâm sự của Dung viết tôi thấy không có điều gì ghê gớm đâu, hai bạn cứ bình tĩnh rồi sẽ có tất cả mà thôi. Tôi cũng có mấy ông bạn, mấy ông anh cũng nói nhiều lắm về chuyện con trai con gái và có một số chia sẻ, tôi gom nhặt được muốn kể cho 2 bạn nghe:
Một: Quanh chuyện sướng khổ khi sinh các con.
Nếu bạn sinh hai con trai, bạn sẽ khổ đến lúc bạn qua đời vì quản lý nuôi nấng 2 thằng con trai liền không hề đơn giản. Con trai thì đâu có chăm lo gì được nhiều cho bố mẹ bằng con gái được, từ bếp núc hỏi han thăm nom. Nhưng bạn sẽ sướng vì khi qua đời có 2 thằng con trai liền, đương nhiên hương khói giỗ chạp là rất đàng hoàng.
Nếu bạn sinh hai con gái, bạn sẽ sướng đến lúc bạn qua đời vì chúng sẽ làm tốt hơn nhiều so với 2 thằng con trai. Nhưng bạn sẽ khổ vì chúng sẽ đi lấy chồng và con rể thì tôi tin sẽ khó đạt được cái chuẩn hương khói giỗ chạp bằng con trai ruột.
Còn nếu bạn sinh một trai, một gái bạn sẽ chỉ khổ suốt cuộc đời.
Hai: Chuyện mang họ thì thế này nếu bạn sinh con trai thì sẽ có người nối dõi họ của bạn, nhưng nếu sinh toàn gái thì không, nhưng bạn đừng lo vì nếu bạn chọn được ông con rể cùng họ với mình là tốt thôi.
Đàn ông mà, được voi thì đòi tiên, tham lắm, thấy vợ sinh được thì cứ đòi thế này thế khác, còn nếu mà khó sinh xem, lúc đó cuống quýt lên ngay. Tôi chia sẻ nói chuyện ngoài lề vậy thôi, chuyện chia sẻ vợ chồng theo tôi các bạn nên suy nghĩ cho thấu đáo. Các bạn chưa sinh được một người con nào các bạn chưa hiểu hết được đâu, nuôi con các bạn mới thấy hạnh phúc là như thế nào.
Đừng dị nghị nhìn trước ngó sau, lời tiếng cuộc sống thì có gì đâu mà phải nặng nhọc đắn đo nhiều làm gì. Tôi động viên các bạn đó, theo tôi bất kể là con trai hay gái thì việc các cháu khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn là điều tuyệt vời nhất rồi, đừng tự mình lại nghĩ ra những điều làm khổ mình 2 bạn nhé.
Chia sẻ ngắn vì bận quá, mong 2 vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc vì đã có em bé. Hãy chuẩn bị và dành nhiều thời gian hơn cho kế hoạch chào đón cháu đi nhé.