Tôi làm việc chung với chị, một đồng nghiệp nữ hơn 2 tuổi đã hơn 5 năm, chúng tôi đều có gia đình. Một năm trở lại đây tôi bắt đầu có cảm tình với chị, chỉ là công việc hàng ngày phải tiếp xúc nhiều nên nảy sinh tình cảm, chị cũng có vẻ quý mến tôi. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò gì cả nhưng thấy hình như cả hai đều say nắng nhau, tôi cứ về đến nhà là thấy nhớ chị. Tôi không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc hai gia đình nên có ý định xin nghỉ việc hiện tại để kiếm chỗ khác làm. Mong cho tôi một lời khuyên.
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.