Từ: hieu
Đã gửi: 28 Tháng Sáu 2012 4:47 CH
Gửi chị Minh!
Đọc sơ qua về bài viết, tôi cũng hiểu được phần nào nỗi khổ tâm của chị. Là một người đàn ông, tôi thấy vấn đề sex không hẳn là do áp lực công việc gây nên. Tôi không dám khẳng định 100% đàn ông đều như thế, nhưng qua việc chị đi “xin”, thì cá nhân tôi thấy mấu chốt của vấn đề chính là chị không tự làm mới mình. Xin các bạn đọc đừng phê phán rằng tại sao đàn ông lại cho mình cái quyền đó, nhưng từ khi sinh ra, bản tính của đàn ông là thích cái mới, sự thay đổi.
Sau khi sinh, không biết chị có chăm chút cho bản thân hay không, vì lúc đó cơ thể phụ nữ thường ít hấp dẫn nam giới. Chị nên làm mới mình bằng cách năng tập thể dục để có vóc dáng như xưa. Không phải vì chuyện ấy, mà trước hết là tốt cho sức khỏe của chị, sau đó mới đến vấn đề kia.
Đôi khi chị phải học hỏi, xem một vài tư thế, kiểu dáng trong các phim "đen", đừng cho là bệnh hoạn mà phải hiểu rằng đó là cách thức tốt nhất về vấn đề tình dục. Một khi đã có sự hòa hợp thì chẳng người đàn ông nào có thể bỏ qua được.
Hãy thử tưởng tượng với vóc dáng thon gọn, cách khiêu gợi đúng lúc, đúng cách, vừa táo bạo vừa hời hợt, tôi tin rằng sẽ ít nhiều thay đổi quan điểm của chồng chị về vấn đề này. Đừng rập khuôn, đợi người đàn ông chủ động, mà thay vào đó mình hãy tìm cách làm chủ “cuộc chơi” theo cách riêng của mình.
Chúc chị tìm được niềm vui trong cuộc sống.