Tôi 29 tuổi, có một con trai và công việc ổn định. Sai lầm của tuổi trẻ đã khiến tôi yêu và lấy nhầm người, tôi ly hôn sau những tháng ngày cay đắng và bầm dập vì đòn roi của người đàn ông mình từng gọi là chồng. 3 năm qua tôi sống và làm việc như một người đàn ông, ra đường lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, đôi lúc tính cách còn hơi bất cần nhưng thật lòng tôi vô cùng cô đơn và yếu đuối. Cũng có người có tình cảm với tôi, chúng tôi yêu nhau nhưng anh không vượt qua được áp lực từ gia đình vì anh là trai tân, còn tôi là phụ nữ đã có một đời chồng. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu phụ nữ sau ly hôn còn có thể có được hạnh phúc nữa hay không? Cả ngày đi làm công việc bận rộn tôi không suy nghĩ được gì nhiều, tối đến thì cảm giác buồn, tủi thân và cô đơn luôn hiện hữu. Tôi phải làm gì để bản thân luôn lạc quan và không mặc cảm?
Hằng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)