From: T.T.
Sent: Thursday, December 25, 2008 5:10 PM
Subject: Mong chi Khanh dung giong nhu toi
Chào chị Khánh,
Tôi xin kể câu chuyện của tôi cho chị nghe, rồi chị muốn quyết định sao cũng được.
Nhiều người nói tôi là cô gái dễ thương, chịu khó. Tôi đã có bạn trai hơn 5 năm và đang tính đến chuyện cưới xin. Chuyện của tôi bây giờ vẫn mãi là một bí mật, và tôi thề với lòng là có chết tôi cũng không nói ra. Vì con người tôi cũng không ra gì cả. Bề ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng bên trong tâm hồn, tôi cũng lẳng lơ y như chị vậy đó.
Yêu người yêu 5 năm, tôi tự nhủ là tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Nhưng cuộc đời có những chữ ngờ mà chúng ta không lường trước được, mà nguyên nhân cũng chính do chúng ta tự tạo ra mà thôi. Chuyện xảy ra được 2 năm rồi. Tôi đi làm ở công ty tư nhân. Có nhiều đồng nghiệp nam theo đuổi và trong đó có một người đối xử với tôi rất đặc biệt.
Anh ta biết tôi có người yêu, nhưng anh ta dùng tiền, dùng quà cáp để đốn ngã tôi. Đặc biệt anh ta rất đẹp trai và lại là sếp quản lý tôi trực tiếp nữa chứ. Thú thật với chị, có nhiều lúc tôi thật sự choáng ngợp và định bỏ người yêu tôi lúc đó. Vì người yêu của tôi yêu tôi 5 năm, nhưng chưa bao giờ mua một món đồ nào tặng cho tôi. Nếu so sánh mọi thứ thì người yêu tôi không bằng anh chàng kia.
Con người mà chị! Rất dễ bị cám dỗ những vật chất tầm thường. Nói thật với chị, người sếp bây giờ của chị quan tâm không bằng 1/10 người theo đuổi tôi lúc bấy giờ đâu. Tôi có cảm tình với hắn ta, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ gìn, không biểu lộ cho mọi người biết và không cho hắn biết, đồng thời tôi vẫn cố gắng yêu người yêu của tôi dù đôi lúc tôi bị xao động.
Để rồi hôm sinh nhật một đồng nghiệp trong công ty, hắn ta đã làm hại tôi. Tôi không tiện nói ra cách hắn hại tôi như thế nào vì có lỗi do tôi một phần nên tôi không thể nào cáo tội hắn được. Nhưng chị có biết sau đêm hôm đó, hắn xem tôi ra gì không? Hắn xoay 180 độ và đi bêu rếu cho mọi người trong công ty về thân hình của tôi như thế nào, mụn ruồi của tôi nằm ở đâu và đồng thời công khai người yêu của hắn trước toàn thể anh em trong công ty. Tôi phải nghỉ việc khi tôi mới làm được 3 tháng vì tôi không chịu đựng được sự xấu hổ.
Khi việc đó xảy ra, tôi là bị hại, tôi là người phản đối kịch liệt, tôi còn định tự tử nữa mà, nhưng tôi còn bị hắn ta đối xử như vậy thì thử hỏi chị tự nguyện thì chị sẽ còn bị như thế nào nữa? Tôi chưa có gia đình nên nếu người yêu tôi biết sự thật, có thể tôi sẽ đau buồn một thời gian vì đó là lỗi của tôi, tôi không có quyền oán trách anh khi anh biết chuyện mà rời xa tôi.
Nhưng chị thì khác, chị đã có sự ràng buộc rõ ràng và có được một người chồng rất lo lắng, yêu thương chị. Ít ra chồng chị không ngoại tình tư tưởng, không dụ dỗ những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin như người mà chị gọi là sếp. Và theo tôi nhận thấy, chị dễ dàng ngã vào người kia chỉ vì hắn ta là sếp mà thôi. Tôi hỏi thật chị nếu một nam nhân viên bình thường theo đuổi chị, chưa chắc gì chị nhìn đến mặt anh ta chứ nói chi là việc muốn tự nguyện cùng anh ta làm chuyện gì vượt xa hơn nữa.