From: phuonglinh
Sent: Wednesday, April 09, 2008 12:44 PM
Subject: Gui toa soan: Nguoi xua xuat hien dot ngot khien long toi roi boi
Anh Lân thân mến,
Khi đọc những dòng tâm sự của anh tôi cảm thấy buồn cho vợ anh, người mà ba năm nay đầu gối tay ấp với anh, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng anh thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi anh gặp lại người yêu cũ hình ảnh của chị ấy ở trong anh đang mờ dần và thay vào đó là hình ảnh của người ấy...
Tôi cũng biết ai cũng có những phút giây xao lòng, nhưng những phút giây xao lòng đấy của anh đang làm ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng, một hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Tôi thiết nghĩ với một người đàn ông ở tuổi 36 thì mọi suy nghĩ, hành động đều đã ở độ chín rồi. Và nếu anh thực sự yêu vợ, yêu gia đình bé nhỏ của mình thì chắc rằng anh đã không rối bời tâm trí như những lời anh tâm sự.
Anh Lân thân mến. Tôi cũng là một người vợ, tôi cũng sẽ rất buồn và đau khổ nữa khi chồng mình như thế vì khi đã là vợ, chúng tôi luôn toàn tâm, toàn ý cho gia đình, chồng, con. Đây là hiện tại và tương lai của chúng tôi. Còn những kỷ niệm đã qua với chúng tôi luôn ngủ yên. Sao các anh lại không thể để kỷ niệm ngủ yên được nhỉ.
Tôi thiết nghĩ ở thời điểm hiện giờ anh nên gắn bó với gia đình hơn, tránh gặp mặt người yêu cũ hãy nhìn vào những ưu điểm của vợ anh, anh se thấy đấy mới chính là người anh cần trong suốt cuộc đời mình. Tôi có xem trong một bộ phim của Trung Quốc trong đó có một câu nói mà tôi rất lấy làm tâm đắc, xin được chia sẻ cùng anh "vợ chồng không chỉ là duyên mà còn phải tu hàng trăm kiếp mới có được cái duyên làm vợ, làm chồng của nhau" đấy anh ạ.
Mong rằng những phút giây xao lòng của anh sẽ qua đi nhanh chóng. Chúc anh luôn hạnh phúc.